Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Làm khách tới sân White Hard Lane, tham vọng của M.U là giành 3 điểm hoặc chí ít cũng là 1 trận hòa nhằm nuôi hy vọng cạnh tranh 1 vị trí trong tốp 4 Premier League. Với tham vọng như thế nên “Quỷ đỏ” đã nhập cuộc rất hưng phấn, liên tục tràn lên. Tuy vậy, họ lại không thể tìm thấy bàn thắng và rồi dần mất thế trận vào tay chủ nhà Tottenham.
Van Gaal tiếp tục sáng tạo ra những phương án chiến thuật gàn dở ở M.U.
Trong hiệp 2, từ phút 70 tới phút 76, lần lượt Dele Alli, Toby Alderweireld và Erik Lamela phá tan hàng thủ chơi thiếu tập trung của M.U để giúp Tottenham đại thắng với kết quả 3-0. Trận thua này khiến M.U bị đội xếp thứ 4 Man City nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch với Leicester City.
Không chỉ thất vọng về màn diễn của M.U tại White Hard Lane, các CĐV của đội khách còn nóng mắt khi chứng kiến HLV Louis van Gaal có một loạt những phương án chiến thuật “độc-dị” nhưng phản tác dụng. Cụ thể, ông chỉ đạo Phil Jones, một cầu thủ vốn chỉ giỏi đá trung vệ và tạt bóng rất kém, thực hiện một vài quả phạt góc. Tiếp đến, trong một tình huống M.U được hưởng phạt góc, các cầu thủ áo đỏ liền xếp thành hàng ngang. Tất nhiên, nó chẳng phát huy hiệu quả khi các cầu thủ Tottenham dễ dàng phá bóng ra ngoài.
Đỉnh điểm trong sự gàn dở về chiến thuật của Van Gaal chính là việc rút tiền đạo trẻ Marcus Rashford ra sân và thay bằng Ashley Young, một người chỉ vừa trở lại từ chấn thương. Chưa hết, ông còn đẩy tiền vệ người Anh lên đá ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Young đá cao nhất, hàng công của M.U đã tỏ ra vô hại trong suốt hiệp 2 (chỉ có một tình huống đáng kể từ pha solo qua 3 hậu vệ của Martial), bởi các cầu thủ tấn công của “Quỷ đỏ” gần như chẳng có mối liên kết nào.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, thay vì nhận trách nhiệm về mình với những phương án chiến thuật sai lầm, Van Gaal lại đổ lỗi cho các học trò, nói rằng họ đã chơi một hiệp 2 thiếu tích cực. Tuy vậy, ông lại ồn ào tuyên bố, M.U vẫn còn cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 4, đồng thời nói rằng việc thảm bại 0-3 trước Tottenham giống như một... tai nạn mà thôi.