Aerobic... chợ

Mạc Li Chủ nhật, ngày 13/03/2016 13:00 PM (GMT+7)
Nếu ai nói người Việt không có sức khoẻ vì lười tập thể thao, hay nhậu nhẹt và la cà quán xá, tôi sẽ phản đối kịch liệt vì đấy là cái nhìn phiếm diện, chỉ đúng một nửa thôi. Nói chính xác hơn, chỉ cánh "tu mi nam tử", "nam nhi đại trượng phu" mới thế, chứ vơ cả cánh chị em vào là sai đứt đuôi con nòng nọc. Ai không tin, cứ 14h chiều hằng ngày đứng giữa chợ Xanh Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) mà xem, thế nào cũng bị đuổi để chị em... lấy chỗ tập aerobic.
Bình luận 0

aerobic... cho hinh anh 1

Cứ 14h chiều, các bà, các cô tiểu thương chợ xanh Kim Liên lại họp nhau tập aerobic ngay... giữa chợ.

aerobic... cho hinh anh 2

Một chiếc loa điện được đặt cạnh rổ rau củ quả, được cài sẵn nhạc, phát ra bài hướng dẫn.

aerobic... cho hinh anh 3

Các cô hăng say tập dọc lối đi ướt nhẹp, giữa những thùng xốp đựng cá tươi.

aerobic... cho hinh anh 4

Không có nhiều không gian để tập một cách thoải mái vì đã dành chỗ bày rổ rau, mẹt đậu.

aerobic... cho hinh anh 5

Người tập chen chỗ với những lọ tương, mắm, dấm ớt...

aerobic... cho hinh anh 6

Bài tập thường kéo dài 1 tiếng, từ 14-15h chiều, là lúc chợ vắng khách mua hàng nhất.

aerobic... cho hinh anh 7

Bà Trần Thị Nhất (65 tuổi, nhà ở đường Trường Chinh) nói, việc tập cùng chị em giúp bà khoẻ ra, việc bán hàng ngoài chợ trở thành niềm vui mỗi ngày.

aerobic... cho hinh anh 8

Bà Trương Thị Dung (người khởi xướng phong trào tại đây) cho biết, năm ngoái chỉ có dăm ba chị em, năm nay cả chợ cùng tập rồi, chị em đoàn kết và vui lắm, khách đi chợ cũng vui lây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem