Sơn Tùng nức nở khi hát về gia đình

Kiều Thuận Chủ nhật, ngày 10/01/2016 02:02 AM (GMT+7)
Khi hát về những người thân yêu của mình, Sơn Tùng đã không thể cầm được nước mắt.
Bình luận 0

img

Trong liveshow Chuyến bay đầu tiên tối qua (9.1) tại sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội, Sơn Tùng đã dành khá nhiều thời gian để thể hiện tình cảm với những người thân của mình. Người đầu tiên mà Sơn Tùng thể hiện sự tri ân là người bà của mình.

img

Giữa sân khấu ngập tràn ánh sáng, Sơn Tùng hóa thành chàng làng tử đệm đàn piano và cất giọng trong ca khúc Bèo dạt mây trôi. Sơn Tùng chia sẻ, với anh, bà là một người rất quan trọng, đã dành cho anh sự chỉ bảo và dậy dỗ từ hồi bé. Nhớ về bà trong giây phút đầy xúc động, Sơn Tùng đã nức nở khóc trên sân khấu.

Sơn Tùng hát live Bèo dạt mây trôi.

img

Sau đó, dưới sự trợ giúp của Phương Uyên, Sơn Tùng thể hiện ca khúc Mẹ yêu để gửi gắm tình cảm tới người mẹ của anh.

img

Sơn Tùng cảm ơn công sinh thành dưỡng dục trời biển của mẹ và tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để mẹ không phải lo lắng.

img

Sơn Tùng và nhạc sĩ Phương Uyên.

Sơn Tùng thể hiện ca khúc Mẹ yêu dưới sự hỗ trợ của nhạc sĩ Phương Uyên.

img

Một người đặc biệt mà Sơn Tùng dành những tiếng hát tri ân chính là bố anh  với ca khúc Thái Bình mồ hôi rơi được anh sáng tác dựa trên cảm hứng và tình cảm dành cho người bố của mình.

img

Sơn Tùng chia sẻ, anh vẫn nhớ mãi những ngày tháng bố bê từng bao gạo, chạy xe đường dài tuyến Sơn La - Thái Bình để nuôi anh ăn học. Những ngày tháng đó, những giọt mồ hôi đó, anh không bao giờ quên.

img

Anh lặng người trên sân khấu khi nói lời tri ân tới những người thân yêu.

img

Sơn Tùng cho biết, anh muốn mọi người xung quanh anh thấy mình đã trưởng thành và mạnh mẽ như thế nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem