ăn đêm

  • Giữa đêm, chỉ vì câu nói đùa trên bàn nhậu mà khiến một người mất mạng, một người trọng thương. Đối với không ít kẻ thì mạng người giờ trở nên quá rẻ rúng.
  • Cô gái đi cùng được Hiệp "gà" giới thiệu là vợ trong bộ quần áo mặc ở nhà với lời biện minh là "em vừa đi diễn về, đưa vợ đi ăn đêm nên quên… mũ".
  • (Dân Việt) - Hồi 0 giờ 10 ngày 2.2, tại quán ăn đêm của bà Chu Thị Phương ở khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.
  • Thấy Hạnh rét co ro, anh Trọng buông lời bông đùa. Bực tức về những lời nói của anh Trọng cộng thêm đã uống rượu bia, Hạnh ấm ức lấy dao và truy sát anh Trọng, chém anh nhiều nhát chết tại chỗ.
  • Gia đình cho hay, mấy ngày gần đây nạn nhân có biểu hiện trầm cảm. Trước đó, nạn nhân rời khỏi nhà và nói đi ăn đêm nhưng sau đó không trở về.
  • Đà Lạt có phố ăn đêm nổi tiếng. Giữa cái lạnh buốt da của cao nguyên về khuya, các món ăn ở phố chợ càng thêm ấm áp bởi bếp lửa hồng và món ăn nóng hổi.
  • (Dân Việt) - Khoảng 1 giờ sáng 10.8, anh Nguyễn Văn Tuất đang dọn quán ăn đêm ở thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, thì thấy có một bọc nylon lạ. Theo phản xạ, anh đá ra ngoài nhà thì phát ra tiếng nổ lớn.
  • Khi đến khu vực đê thuộc địa phận thôn Vân Hội, Phong Vân, Ba Vì, thì anh Phúc vào quán ven đường mua thuốc lá. Ngay lúc đó, anh này bị một số thanh niên dùng dao đâm vào bụng.
  • (Dân Việt) - Khoảng 2 giờ sáng 5.7, sau khi ăn bữa khuya, hàng chục công nhân Công ty TNHH Takson Vina (trụ sở ở huyện Hóc Môn) cảm thấy buồn nôn, khó thở và bụng đau quằn quại.
  • Dân Việt - Công chúa của điện ảnh Hàn Quốc gây sốc cho nhiều người khi diện đồ dính máu vào một cửa hàng tiện lợi mua sắm hôm 29.6.