Bị chém tử vong khi nhận nhầm người nhà

Thứ sáu, ngày 23/02/2018 08:02 AM (GMT+7)
Tưởng người em trai vợ nằm ở bờ đê, khi ông C vừa lật chiếc chăn lên kiểm tra liền bị người này tấn công lại vì nghĩ rằng mình bị cướp...
Bình luận 0

img

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 20.2 tại khu vực bờ đê, gần gầm cầu Bình, thuộc xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 20.2, ông Nguyễn Văn C (trú tại thôn Chí Linh 1, xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cùng một người nhà đi dọc tuyến đê sông Kinh Thầy để tìm người em trai vợ bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi lang thang.

Khi đến khu vực gầm cầu Bình, xã Đồng Lạc thì ông C phát hiện có người nằm đắp chăn ở bờ đê. Nghĩ rằng em trai vợ (tên H) nên chạy tới, lật chăn, kiểm tra xem có phải hay không.

Sau khi ông C lật chiếc chăn lên thì bất ngờ bị người này vùng dậy, cầm hung khí chém ông C trọng thương vì nghĩ mình bị cướp.

Ngay sau đó, ông C được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong.

Được biết, đối tượng chém ông C tử vong quê ở Hải Phòng, thường đi lang thang và nghi cũng bị thần kinh.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Chí Linh điều tra làm rõ.

XEM THÊM:

"Ngáo đá", vác dao chém người

Minh Quang (ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem