Chém chết người trong lúc nhậu, bị bắt sau 15 giờ lẩn trốn

Duy Hậu Chủ nhật, ngày 21/07/2019 15:25 PM (GMT+7)
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Viễn xuống bếp vác dao lên chém loạn xạ vào mọi người. Ông Triển chưa kịp chạy nên bị chém trọng thương và sau đó tử vong.
Bình luận 0

Thông tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, lúc 3h sáng nay (21/7) lực lượng Công an TP đã bắt được Vũ Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Trước đó, trưa 20/7, Viễn đến nhà rẫy của anh trai ở xã Hòa Xuân và nhậu với một số người, trong đó có ông Nguyễn Tiến Triển (56 tuổi) và ông Nguyễn Công Tuấn (42 tuổi).

                        img

Vũ Ngọc Viễn mô tả lại hành vi giết người.

Nhậu được một lúc, giữa Viễn với một số người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Viễn đi xuống nhà bếp lấy một con dao lên chém ông Tuấn nhưng nạn nhân chạy được, riêng ông Triển chưa kịp chạy thì bị đối tượng chém. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Triển được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó tử vong do thương tích quá nặng.

Còn Vũ Ngọc Viễn sau khi gây án đã ra quốc lộ 14, bắt xe khách xuống huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước lẩn trốn và bị công an bắt giữ.

Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem