Đánh thuốc mê người đàn ông đi xe khách để cướp vàng

Thứ ba, ngày 21/01/2020 10:02 AM (GMT+7)
Nghi phạm Lê Văn Bắc (63 tuổi) nghiền nát thuốc ngủ bỏ vào lon nước yến cho hành khách trên chuyến xe từ TP.HCM đi Lâm Đồng uống, sau đó cướp nhẫn vàng.
Bình luận 0

Ngày 20/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Lê Văn Bắc (63 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Tối 9/12/2019, ông Hồ Văn Thành (ngụ TP.HCM) đi xe khách từ bến xe Miền Đông (TP.HCM) đến TP.Đà Lạt.

Khi đến bến, hành khách đã xuống hết nhưng ông Thành vẫn ngủ mặc cho mọi người gọi. Ông Thành sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu và xác định bị đánh thuốc mê.

img

Lê Văn Bắc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được trình báo của nạn nhân, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án để điều tra. Đến ngày 17/1, công an xác định ông Bắc là nghi phạm nên bắt giữ.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu số lượng lớn tiền, nhẫn, dây chuyền vàng và thuốc ngủ Seduxen.

Tại cơ quan công an, Bắc khai tối 9/12, nghi phạm mua vé xe từ bến xe Miền Đông đi TP.Đà Lạt. Thấy ông Thành có đeo chiếc nhẫn vàng nên Bắc bí mật nghiền nát 4 viên thuốc ngủ bỏ vào lon nước yến.

Nghi phạm lựa thời cơ làm quen rồi mời ông Thành uống lon nước yến có thuốc ngủ. Khi đến bến xe Đà Lạt, Bắc lấy chiếc nhẫn của nạn nhân rồi đón xe về lại TP.HCM.

Tây Nguyên (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem