Lời khai rùng mình của nghi phạm đánh chết con gái 4 tuổi của bạn

DV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 21/06/2018 16:40 PM (GMT+7)
Làm việc với cảnh sát, người đàn ông ở Vĩnh Long nói đã đánh chết con gái của bạn thân khi được nhờ trông giữ do bé "nói hỗn".
Bình luận 0

Ngày 21.6, Công an TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tạm giữ Nguyễn Phan Phi Long Hai (29 tuổi, ở phường 3, TP.Vĩnh Long) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là bé gái 4 tuổi, con của anh Nguyễn Hữu Duyên (30 tuổi), bạn thân của Phi Long Hai.

Lời khai lạnh người

Theo VNE: Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phi Long Hai khai, ngày 16.6, trong lúc ngồi nói chuyện ở nhà thì bé gái con của anh Duyên nói hỗn, nên tức giận đánh vào miệng bé. Cú đánh "răn dạy" khiến bé ngã, đập đầu xuống nền gạch. Lúc sau, thấy bé có biểu hiện nôn ói, mắt trợn trắng nên anh ta đưa đi cấp cứu và báo tin cho cha bé biết.

img

Phi Long Hai thừa nhận đánh chết con gái của bạn tại nhà. Ảnh: VNE

Khi anh Duyên đến nơi thì bé đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, toàn thân bé có rất nhiều vết xây xát và bầm máu; sưng nề vùng đỉnh thái dương phải, bầm máu vùng trán... Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Theo gia đình nạn nhân, ban đầu Phi Long Hai báo bé bị té sông. Nhưng sau khi cháu tử vong, trước những vết thương trên cơ thể, thì anh ta thừa nhận có đánh cháu hai bạt tai, bị ngất xỉu.

Lời kể thương tâm của ông nội và bố

Theo Dân Trí: Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Minh Đức (52 tuổi, ngụ phường 2, TP.Vĩnh Long, ông nội của nạn nhân) cho biết, con trai ông là Nguyễn Hữu Duyên (30 tuổi) đã ly hôn cách đây 2 năm và con gái của Duyên theo mẹ về sống với ngoại ở TP.Cà Mau.

img

Ông Nguyễn Minh Đức (52 tuổi, ông nội của của nạn nhân kể lại vụ việc với PV. Ảnh: Dân Trí

Cách đây khoảng 2 tuần, cháu bé được cha rước về Vĩnh Long để tổ chức sinh nhật: “Tôi làm nghề tài xế nên đi nhiều, thằng Duyên thì cũng bận việc nên nó gửi con sang nhà của thằng Phi Long Hai là bạn thân để nhờ vợ chồng giữ giúp. Tuy nhiên, đến ngày 16.6, tôi hay tin cháu tôi đi cấp cứu rồi tử vong trước khi vào bệnh viện. Trên cơ thể có nhiều vết trầy xước như gãy sống mũi, nứt hộp sọ, tay chân có dấu hiệu bị châm tàn thuốc… nghi do bạo hành. Còn hai ngày nữa mới ngày tổ chức sinh nhật thì bé tử vong”, ông Đức buồn rầu nói.

Theo ông Đức, khoảng 5h sáng 16.6, gia đình ông có nhận được điện thoại của Phi Long Hai báo rằng cháu bé té xuống sông nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, đến khi ông vào bệnh viện thì thấy khắp người cháu có nhiều vết thương. Lúc này, Long Hai cho biết cháu bé bị ngã cầu thang. Sau đó, bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Ngay sau đó, các bác sĩ đã gọi điện báo cho công an.

“Lúc đầu, gia đình cứ nghĩ là cháu bị té cầu thang dẫn đến tử vong đó là chuyện xui rủi nên không yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành giải phẫu tử thi để khám nghiệm. Nhưng khi đem cháu về nhà chuẩn bị khâm liệm thì nhận được thông báo từ cơ quan điều tra đây là vụ án mạng nên yêu cầu gia đình cho khám nghiệm tử thi”, ông Đức buồn rầu nói thêm.

Anh Hữu Duyên cha ruột của nạn nhân cho biết, do anh và Nguyễn Phan Phi Long Hai là bạn bè quen nhau đã lâu, anh cũng có một lần gửi con cho gia đình Long Hai giữ và đây là lần thứ 2.

“Gửi con khoảng 2 tuần tôi cũng có đến thăm con vài lần. Lần đầu sang nhà thì thấy con tôi đứng ở trong máy giặt và kêu cứu… Tôi cứ nghĩ là bạn mình nó đùa nên cũng không để ý và sau đó tôi vẫn thường điện thoại cho con gái. Gần đây nhất, tôi sang nhà định gặp con thì Long Hai bảo là vợ đưa về quê chơi nên không gặp được. Tôi không ngờ mọi chuyện xảy ra thế này”, anh Duyên nói.

Anh Duyên cũng cho biết: Gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm đúng pháp luật xử đúng người đúng tội.

Tin cùng chủ đề: Bé gái 4 tuổi tử vong khi bố gửi ở nhà bạn thân
Xem toàn bộ ››
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem