Anh kỹ sư Sài Gòn dùng một câu nói hóa giải mọi bất đồng với vợ

Thứ năm, ngày 13/07/2017 11:22 AM (GMT+7)
Mỗi khi vợ càm ràm gì đó, anh Vỹ Long (32 tuổi) nói: "Hãy nghĩ cách giúp anh đi", khiến vợ anh dù có bực cũng phải phì cười. 
Bình luận 0

Như bao đôi vợ chồng, dù có yêu nhau đến đâu vẫn có những lúc bất đồng quan điểm, để rồi tranh cãi. Vợ chồng anh Long, chị Hòa, đang sống ở TP HCM, cũng từng trải qua thời điểm như vậy. Nhưng nhờ có một câu "thần chú" mà anh chị đã hóa giải được nhiều tình huống hiểm nghèo.

Anh Long (quê Bình Thuận) và chị Hòa (quê Thanh Hóa) có mối tình thời đại học tươi đẹp. Họ kết hôn sau ba năm ra trường. Song khi về sống chung, khác biệt trong tính cách, văn hoá vùng miền làm nảy sinh những bất đồng. Ba năm đầu có lúc họ tưởng như không thể chấp nhận nổi nhau.

img

Nhờ có câu thần chú mà gia đình anh Long chỉ có tiếng cười, không còn chiến tranh lạnh nữa. Ảnh: NVCC.

Một lần tình cờ anh Long đọc được bài báo về bà Debbie Phelps, mẹ của cậu bé Michael Phelps đã khắc phục được chứng tăng động cho con và giúp con trở thành huyền thoại môn bơi lội với 23 huy chương vàng ở các kỳ Olympic.

Khi các thầy cô phàn nàn về con mình, bà chỉ hỏi một câu đơn giản: "Thầy/cô đã làm gì để giúp cháu?". Và bà cũng luôn luôn tự chất vấn mình: "Tôi phải làm gì để giúp con".

"Tôi thật sự ấn tượng trước sức mạnh của câu hỏi đơn giản này và bắt đầu áp dụng vào cuộc sống của mình từ hơn một năm trước", anh Long chia sẻ.

Mỗi khi vợ càm ràm về tật xấu của mình, anh Long nói: "Ừ, anh biết. Hãy cố gắng nghĩ cách giúp anh đi". Chị Hòa vẫn càu nhàu: "Em đã giúp anh bao lâu nay rồi, mà có thay đổi được gì đâu". Anh Long vẫn với khuôn mặt vô tội, ngước nhìn vợ: "Chắc chắn là có một cách nào đó có thể giúp anh. Em hãy cố gắng suy nghĩ. Chỉ có em mới giúp được anh thôi"...

"Tôi không quên tăng thêm sức mạnh cho lời yêu cầu vợ giúp đỡ bằng cách tăng vị thế của cô ấy: 'Chỉ có em mới giúp được anh'. Sau đó tôi sẽ chuyển toàn bộ tâm trí vào việc tìm ra giải pháp: 'Chúng ta đến với nhau là để hoàn thiện lẫn nhau, chứ không phải để trách móc'. Kỳ diệu là cô ấy nguôi rất nhanh và cũng giở bài của mình ngay được: 'Mấy hôm nay anh quên chưa đấm lưng cho em rồi đó'", anh Long cười kể.

Chị Hòa cũng cho biết, nghe chồng nói câu này tự nhiên lửa giận trong lòng giảm hẳn, trong đầu đã thay đổi đối tượng chất vấn. "Tôi tự chất vấn chính bản thân, sau đó nghĩ xem mình cần làm gì, nói gì để giải quyết vấn đề đó, hoặc nếu thấy mình quá đáng quá thì xin lỗi ảnh liền", chị Hòa chia sẻ.

img

Anh Long là con người hòa đồng, vui vẻ, luôn tìm tòi, học hỏi để áp dụng vào cuộc sống vợ chồng cũng như nuôi dạy con.

Bên cạnh câu thần chú thì hai năm trở lại đây, tổ ấm của đôi vợ chồng kỹ sư đón thêm một thành viên mới. Sự ăn ý trong cách dạy con đã giúp cuộc sống của anh chị "chỉ có những điều tích cực mà thôi".

Đôi vợ chồng trẻ tin rằng, 1.000 ngày đầu tiên có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển thể chất, trí tuệ lẫn tâm hồn của trẻ. Để làm tốt được điều này, cách duy nhất là phải chăm con một cách khoa học, đầy nhẫn nại và yêu thương. Họ không tin là có người nào khác phù hợp với công việc này hơn là chính bố mẹ các bé.

"Vì ý nghĩ đó, chúng tôi xác định một trong hai vợ chồng sẽ nghỉ việc chăm con và may mắn vợ tôi quyết định từ bỏ sự nghiệp để nhận trọng trách này", anh Long nói, đầy cảm kích.

Trước khi nghỉ sinh hai năm trước, chị Hòa đang làm trong ban quản lý dự án một công ty xây dựng lớn, có bằng thạc sỹ, tương lai rộng mở. Quyết định nghỉ việc của chị liên tục vấp phải ý kiến phản đối của người thân quen.

"Bố mẹ tôi lo kinh tế hai vợ chồng khó khăn, cần phải đi làm để đảm bảo cuộc sống. Một số người khác nói tôi không nên lệ thuộc kinh tế vào chồng. Nhưng tôi nghĩ, rủi ro là ở tương lai, còn hành trình làm mẹ cần dấn thân và tận hiến từng giây từng phút. Nhất là ba năm đầu đời của con phải tận dụng thời gian triệt để", chị nói. 

Khi ở nhà cùng con, chị cho bé tham gia vào mọi hoạt động của mình. Vừa học vừa chơi như vậy mà đến nay - khi 21 tháng tuổi - bé đã phân biệt được khá nhiều loại rau củ thông dụng, các loại hải sản, thịt cá và các hoạt động gia đình như giặt đồ, phơi đồ, ủi quần áo...

"Chúng tôi sử dụng chính 'thành tích' của bé Soda để chứng minh với ông bà nội ngoại lựa chọn của chúng tôi là hoàn toàn chính xác. 'Soda 37 ngày tuổi đã cứng cổ rồi nè, bà nội thấy chưa', 'Mới 8 tháng tuổi đẩy xe vèo vèo rồi bà ngoại ơi, '14 tháng tuổi, con đã biết phân biệt được các cây ở công viên trước nhà rồi'", người mẹ trẻ kể thêm.

Càng lớn, bé Soda càng tự tin, vui vẻ, tất cả các mốc phát triển đều sớm hơn bình thường. Từ khoảng 15 tháng tuổi, gia đình hai bên đã bắt đầu ủng hộ lựa chọn của anh chị.

Anh chị dự định, khi Soda được 3 tuổi, chị Hoà quay lại công việc của mình và tiếp tục tìm hiểu những cách dạy con hay, chia sẻ đến các bậc phụ huynh.

Phan Dương (Vnexpres)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem