Ảnh: Nhiều ngôi nhà ở Hà Nội "sống chung" với cây cổ thụ

Trọng Nghĩa Thứ năm, ngày 11/07/2019 10:09 AM (GMT+7)
Dù bất tiện và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do chi phí chặt cây lớn nên người dân tại khu tập thể Kim Liên vẫn phải chấp nhận chung sống với những thân cây này.
Bình luận 0

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Hàng chục năm nay, nhiều cư dân tại khu tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) đang sống trong tình trạng bị những cây cổ thụ khoảng 50 năm tuổi, thân cây to 2 - 3 người ôm đâm xuyên qua nhà.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Do theo thời gian, nhu cầu về chỗ ở tăng cao nên các hộ dân cố xây thêm tường, rào, "chuồng cọp" để cơi nới diện tích, khiến những chiếc cây vốn đang đứng tách biệt cũng dần dần nằm trong khuôn viên các ngôi nhà.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Những thân cây cao từ trong sân nhà đâm xuyên qua mái tôn xuất hiện khắp nơi tại khu tập thể Kim Liên.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Có những cây khéo léo mọc "nép mình" bên tường nhà, khu chung cư..tạo cảnh quan đẹp mắt cho không gian sống.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Những người đến đây thuê nhà từ lâu hoặc sinh ra tại đây đã quen với việc có một phần thân cây nằm trong sân nhà mình. Thậm chí có những hộ cây cổ thụ đâm xuyên qua giữa nhà, người ta vẫn chấp nhận nó như một phần tất yếu của không gian sống.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Chung sống cùng những cây cổ thụ đâm xuyên nhà cũng khiến người dân tại đây gặp nhiều rắc rối. Đặc biệt vào mùa mưa bão, nước mưa thường xuyên chảy theo thân cây vào trong nhà, người dân buộc phải dùng bạt quấn chặt quanh gốc cây để ngăn mưa dột.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Có nhà nằm ngay cạnh một cây xà cừ hơn 50 năm tuổi, bà Nguyễn Thị Bình (sinh sống tại khu C8, khu tập thể Kim Liên) cho biết, cây càng lớn càng mọc nghiêng về phía nhà bà, đè lên tường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu ngôi nhà.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

"Cây càng to thì tường nhà tôi ở chỗ cây đè lên càng biến dạng, xuất hiện thêm các vết nứt dài. Mùa mưa bão không ít lần cành cây rơi xuống làm thủng mái nhà. Gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ rằng một cơn bão lớn sẽ làm cây đổ và đè bẹp ngôi nhà", bà Bình nói thêm.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Không ít người sẵn sàng bỏ qua những bất tiện mà cây mang lại, chấp nhận chung sống cùng những thân cây này cả đời. Có người còn tận dụng thân cây làm giá treo đồ, lắp đặt cục nóng máy điều hòa...

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Sinh ra và lớn lên tại khu C8, khu tập thể Kim Liên, chị Bùi Khánh Huệ đã quen với việc chung sống cùng cây xà cừ cổ thụ đâm xuyên qua gian bếp nhỏ trong nhà mình.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

"Thân cây càng lớn, không gian bếp càng bị thu hẹp, bộ rễ cây lớn lên cũng khiến sàn nhà biến dạng. Bất tiện thì cũng bất tiện thật nhưng ít nhất tôi vẫn tận dụng được thân cây làm giá treo đồ làm bếp như nồi, xong, chảo...", chị Huệ chia sẻ.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Cây mọc xuyên qua tường và mái tôn trong gian bếp nhà chị Huệ, lâu ngày cũng gây nứt và biến dạng tường. Mái tôn đã nhiều lần phải thay mới do bị cành cây rơi vào trong mùa mưa bão.

anh: nhieu ngoi nha o ha noi

Phí thuê chặt cây đắt đỏ, lên đến hàng trăm triệu đồng nên hầu hết người dân tại đây đều chấp nhận sống cùng cây thay vì chặt bỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem