Ảnh: Phát hiện ngọc trai hình tượng Phật ở Quảng Bình

Phan Phương Thứ hai, ngày 12/09/2016 19:20 PM (GMT+7)
Nhiều người dân ở thôn Gia Tịnh, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trong khi bắt trai ở hồ Chập Chạ để ăn đã phát hiện trong nhiều con trai có những viên ngọc màu hồng tía có hình thù kỳ thú như tượng Phật, hoa súp lơ…
Bình luận 0

Ngày 12.9, Dân Việt đã tìm về thôn Gia Tịnh và được một số người dân ở đây cho xem những viên ngọc trai màu hồng tía, có hình thù kỳ thú đang được đính liền trong vỏ con trai mà theo họ đã bắt được tại hồ Chập Chạ ngay trong thôn.

Viên ngọc thứ nhất là của vợ chồng anh Trần Đức Bình và chị Nguyễn Thị Cúc. Đây là viên ngọc trai màu hồng tía, hơi nhạt nặng khoảng 100gr, cao khoảng 4cm, giống tượng Phật Bà Quan Âm đang ngồi thiền. Anh Bình cho biết, viên ngọc trai đó anh phát hiện từ ngày 20.6, trong con trai nặng khoảng 0,5kg mà anh bắt được ở hồ Chập Chạ.

img

Viên ngọc trai có hình giống Phật Bà Quan Âm của vợ chồng anh Bình.

Viên ngọc thứ hai là của anh Nguyễn Xuân Hùng. Viên ngọc này cũng có màu hồng tía, hơi nhạt có trọng lượng và kích thước cũng tương đương viên ngọc của vợ chồng anh Bình. Tuy nhiên, viên ngọc của anh Hùng lại có hình giống cái hoa súp lơ…

Được biết, hiện 2 viên ngọc của anh Bình và anh Hùng đều có người trả gần 10 triệu đồng nhưng họ đều không bán.

Ngoài ra, nhiều người dân khác ở đây cũng cho biết, trong quá trình bắt trai ở hồ Chập Chạ để ăn, họ cũng phát hiện trong nhiều con trai có ngọc nhưng có kích thước hơi nhỏ…

Ông Trần Xuân Tứ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Trạch, người ở thôn Gia Tịnh - cho biết, hồ Chập Chạ là một hồ thủy lợi được hình thành từ việc người dân trong thôn đắp đập ngăn suối Chập Chạ để lấy nước tưới cho diện tích lúa của thôn. Hồ có diện tích mặt nước rộng chỉ hơn 1ha, đáy hồ ít bùn và có rất nhiều đá feralit màu nâu đỏ.

Hiện hộ ông Trần Thông đang thầu lại của thôn hồ nước này để nuôi cá. Tuy nhiêu, người dân trong thôn (đều là bà con làng xóm) vẫn được ông Thông cho phép xuống hồ bắt trai về nấu canh, nấu cháo, làm mồi nhậu ăn chơi và nhiều người đã phát hiện ra ngọc ở trong những con trai đó.

Theo ông Tứ, xung quanh đó cũng có nhiều hồ nước, tuy nhiên không hiểu tại sao hồ Chập Chạ lại có rất nhiều trai sinh sống và sinh sôi, còn các hồ khác thì rất ít.

Ông Thông cho biết, mặc dù thầu hồ để nuôi cá nhưng ông chưa bao giờ thả xuống hồ con trai nào mà con trai ở đây phát triển rất tự nhiên, thế nên ông vẫn hào phóng cho bà con mò bắt về ăn là vậy…

Dưới đây là hình ảnh về những viên ngọc trai có hình thù lạ:

img

Viên ngọc trai có hình Phật Bà Quan Âm của vợ chồng anh Bình phát hiện trong con trai bắt ở hồ Chập Chạ.

img

Chị Nguyễn Thị Cúc với viên ngọc trai đã được nhiều người trả 8 triệu nhưng chị chưa bán.

img

Viên ngọc trai có hình hoa súp lơ của anh Nguyễn Xuân Hùng.

img

Hồ Chập Chạ, nơi có nhiều trai sinh sống và người dân phát hiện nhiều ngọc trai.

img

Con trai ở hồ Chập Chạ, hằng ngày người dân nơi đây vẫn bắt về ăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem