Anh về nhì tại EURO 2020, Harry Kane hẹn "phục hận" ở World Cup 2022

Long Nguyên Thứ hai, ngày 12/07/2021 06:16 AM (GMT+7)
Sau khi Anh để thua Italia trong trận chung kết EURO 2020, thủ quân của Tam Sư là Harry Kane đã cố gắng động viên các đồng đội hướng tới những mục tiêu mới.
Bình luận 0

Tại EURO 2020, Anh chơi rất thành công khi có lợi thế được đá tại sân nhà Wembley 6/7 trận. Ở trận chung kết gặp Italia, Anh không chỉ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả nhà mà còn có khởi đầu rất tốt. Luke Shaw đón được đường chuyền thuận lợi của Trippier để ghi bàn mở tỷ số, mang về sự tự tin rất lớn cho người Anh.

Tuy nhiên, Anh không bảo toàn được thành quả trước những nỗ lực của ĐT Italia. Phút 67, thủ môn Pickford phải vào lưới nhặt bóng sau bàn gỡ hòa của Bonucci cho Italia.

Anh về nhì tại EURO 2020, Harry Kane hẹn "phục hận" ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

Anh mở tỷ số từ rất sớm nhưng không bảo vệ được thành quả. Ảnh: UEFA

Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong phần còn lại của thời gian thi đấu chính thức cũng như 2 hiệp phụ. Hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu và Italia đã thắng 3-2 để trở thành nhà vô địch EURO 2020.

Trong trận đấu này, Harry Kane chơi rất tốt trong vai trò lùi sâu để kiến tạo bóng cho đồng đội. Ở loạt sút luân lưu, anh cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình với cú đá tung lưới thủ môn Donnarumma. Tuy nhiên, việc 3 đồng đội khác đá hỏng đã khiến Kane và ĐT Anh ngậm ngùi về đích ở vị trí á quân.

Anh về nhì tại EURO 2020, Harry Kane hẹn "phục hận" ở World Cup 2022 - Ảnh 2.

Cú đá hỏng quyết định của Saka khiến Anh thua Italia. Ảnh: UEFA

Phát biểu sau trận đấu, Kane cho biết: "Chúng tôi đã phải đương đầu với một đối thủ rất mạnh. Chúng tôi đã khởi đầu hoàn hảo. Nhưng sau đó có lẽ chúng tôi đã lùi về quá sâu. Đôi khi việc khi bàn sớm lại khiến bạn không quen với những áp lực của trận đấu. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt, có một vài cơ hội ở hiệp phụ nhưng rốt cuộc không ghi được bàn và cuối cùng để thua ở loạt sút luân lưu, một điều cay đắng trong bóng đá".

Mặc dù không thể giành chức vô địch, nhưng Kane vẫn cố gắng lên dây cót tinh thần cho đồng đội khi nhấn mạnh: "Cả đội cần ngẩng cao đầu. Chúng tôi đã trải qua một giải đấu tuyệt vời. Thực tế thì bất cứ ai cũng có thể bỏ lỡ một quả sút luân lưu. Chúng tôi đã cùng nhau thắng và cũng cùng chấp nhận thất bại. Chúng tôi sẽ có những bài học bổ ích để trưởng thành hơn. Những chàng trai trẻ trong đội sẽ mạnh mẽ hơn và chúng tôi có thể được tiếp thêm động lực để chinh phục đỉnh cao tại World Cup 2022.

Anh về nhì tại EURO 2020, Harry Kane hẹn "phục hận" ở World Cup 2022 - Ảnh 3.

Kane động viên "tội đồ" Saka. Ảnh: UEFA

Chúng tôi tự hào khi là một tập thể đoàn kết và có những khát vọng lớn. Chúng tôi rất mong muốn trở thành nhà vô địch và thất bại này có thể khiến chúng tôi bị tổn thương trong một thời gian dài, thậm chí là trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. Nhưng chúng tôi đã có những tiến bộ vượt bậc kể từ World Cup 2018 và cần phải tiếp tục duy trì điều đó".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem