“Bãi tắm sông” đông như bãi biển giữa Thủ đô

Xuân Lực Thứ năm, ngày 12/06/2014 10:01 AM (GMT+7)
Do thời tiết nắng nóng oi bức, những ngày gần đây, hàng trăm người dân thủ đô Hà Nội đã đưa con nhỏ ra bờ sông Hồng tắm, tập bơi. Thậm chí, có phụ huynh còn đưa con đi tắm giữa lúc trời mưa gió, sấm chớp vì... trót hứa.
Bình luận 0

Sấm chớp ầm ầm, vẫn đưa con nhỏ ra sông tắm

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại ven tuyến bờ kè sông Hồng, từ chân cầu Long Biên tới khu vực thuộc tổ 38 của phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), mỗi buổi chiều lại có hàng trăm người dân “rồng rắn” đổ ra tắm. Người dân đi tắm đông khiến bờ sông Hồng trông giống như một bãi biển nhỏ giữa lòng Thủ đô.

img Khu vực bờ sông đoạn qua tổ dân phố 38 (phường Ngọc Thụy, Long Biên), người đến tắm đông như bãi biển.

"Sau khi thành phố Hà Nội thực hiện việc kè đá ven sông thì bờ đê không còn bị sạt lở và sạch sẽ hơn nhiều. Chính vì thế mà từ đầu hè đến nay, mỗi ngày có hàng trăm người dân đến “bãi tắm”, người tắm đông nghịt chẳng khác gì đi tắm ở bãi biển. Những người tắm ở đây không chỉ người dân bản địa mà còn có cả những người ở nơi khác, họ biết tin có chỗ tắm đẹp nên đã đánh cả xe ôtô chở cả gia đình đến đây tắm”, anh Đức, một người dân sống ở phường Ngọc Thụy cho hay.

CHÙM ẢNH: Mục kích “bãi biển” bên bờ sông Hồng

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, có những em nhỏ mới khoảng 3-4 tuổi cũng được bố mẹ đưa đi tắm ở đây. Việc tắm sông thậm chí đã trở thành thói quen của nhiều em nhỏ. Ghi nhận của PV vào chiều 10.6, tại khu vực bờ sông thuộc phường Ngọc Thụy, khi trời Hà Nội đang mưa nhỏ, sấm chớp ầm ầm vẫn có một nhóm khoảng 6-7 thanh niên tắm, cạnh đó là một người đàn ông khoảng 35 tuổi và con gái chơi đùa rất vui vẻ. Theo lý giải của vị phụ huynh này thì con gái của anh rất thích tắm sông, dù trời mưa nhưng vì trót hứa với con nên phải đưa đi tắm.

Do ý thức được nguy hiểm của việc tắm sông nên nhiều phụ huynh trang bị áo phao cứu sinh, can đựng nước bỏ rỗng cho con em mình khi tắm. Nhiều người cũng luôn bám sát bên cạnh con em mình để phòng rủi ro.

XEM THÊM: Nóng hầm hập, thâm nhập "bãi tắm tiên" giữa thủ đô

“Nhà tôi có nhà chính nằm trên đường Yên Phụ, nhà bên này (tổ dân phố 38 – PV) thi thoảng mới về. Đợt này hai cháu được nghỉ hè nên tôi cho về đây để nó hít thở không khí trong lành với đi bơi. Bình thường nếu các cháu ở bên kia, mỗi đứa đến bể bơi mất hơn 100 nghìn/buổi, nếu nộp cả tháng thì cũng mất khoảng 2 triệu... Khi cho các cháu đi tắm tôi vẫn bắt các cháu mặc áo phao đầy đủ và luôn ở bên theo dõi, phòng trường hợp không may”, chị H, một người dân ở tổ dân phố 38 tâm sự.

img Rất nhiều em nhỏ tắm sông nhưng không có bố mẹ kèm ở bên cạnh.

Tuy nhiên, không phải ai cùng cảnh giác cao như chị H, vẫn có nhiều vị phụ huynh chủ quan để các con của mình vui đùa thoải mái dưới lòng sông, thậm chí bơi ra rất xa bờ mà không kèm cặp ở bên.

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngoài “bãi tắm” dọc tuyến bờ bắc của sông Hồng thuộc tổ 2 và tổ dân phố 38 (phường Ngọc Thụy), ở khu vực bãi giữa sông Hồng, hàng chục người dân cũng tìm ra để “tắm tiên”.

Áo phao, “can cứu sinh”… đã đủ qua mặt tử thần?

Trao đổi với chúng tôi, anh Q (40 tuổi, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), người có kinh nghiệm gần 30 năm làm nghề thuyền chài trên sông Hồng cho rằng, việc ra tắm ở bờ sông, đặc biệt là trẻ nhỏ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sinh mạng dù trang bị áo phao cứu sinh.

img Không phải bố mẹ nào cũng luôn tay cầm tay con em mình khi tắm sông.

“Các cháu mặc áo phao hay mang theo can cũng chưa chắc đã an toàn. Lúc đang bơi có rất nhiều rủi ro, mà đơn giản nhất là lỡ may xảy ra chuột rút, hoặc cảm lạnh sẽ rất nguy hiểm. Chưa nói nước sông chảy mạnh có thể cuốn người đi rất nhanh. Ngay cả người lớn bơi rất giỏi, nếu rơi vào trường hợp này cũng đã rất nguy hiểm rồi chứ đừng nói trẻ em. Không ít người tắm ở sông Hồng đã mất mạng cũng vì điều này… Bố mẹ đưa các cháu ra sông tắm và theo dõi, nhưng không phải lúc nào cũng có thể kè kè cầm tay các cháu”, anh Q phân tích.  

Cùng quan điểm với anh Q, bác Nguyễn Ngọc Quốc (54 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), một người thường xuyên tắm ở khu vực bãi giữa sông Hồng cho rằng, cho các em nhỏ đi tắm ở đây là quá nguy hiểm kể cả có áo phao, bởi sông nước có nhiều điều khó lường.

img Vẫn có nhiều đoạn bờ sông có cát bồi cao trên bờ kè nhưng bị sạt lở, rất nguy hiểm đối với các em nhỏ khi vui chơi tại đây.

“Tôi tắm sông rất lâu rồi nhưng khi vẫn phải mặc áo phao cho nó an toàn. Tôi từng chứng kiến một người bơi rất giỏi, tắm mặc cả áo phao, can thì đeo vào cổ, nhưng đang tắm không may cảm lạnh thế là bị nước cuốn đi tử vong. Sông nước khó lường lắm, rất nhiều trường hợp tử vong do đuối nước hoặc là sụt cát rồi. Tôi nghĩ các phụ huynh không nên để các cháu nhỏ tắm sông vì nếu xảy ra chuyện không may thì rất khó xử lý kịp”, bác Quốc chia sẻ.  

 

Liên quan đến việc người dân tắm ở bờ sông, ông Lê Đăng Lễ - Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết: UBND phường đang tích huy động nhiều lực lượng như tổ dân phố, các trường học trên địa bàn… đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức, không ra sông tắm và đặc biệt là việc đưa theo con em, vì tắm ở khu vực này rất nguy hiểm.

“UBND phường sẽ tiến hành rà soát và cho cắm biển cảnh báo ở các khu vực người dân thường xuyên ra tắm. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra, túc trực dọc bờ sông để nhắc nhở người dân”, ông Lê Đăng Lễ nói.

XEM THÊM: Bản Côi ở Nghệ An - Nơi mỹ nữ hồn nhiên thoát y và tắm tiên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem