Balotelli: Phải là anh!

Thứ năm, ngày 28/06/2012 07:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Sao luôn là tôi?" - dòng chữ cao ngạo in trên áo lót mà Balotelli từng trưng ra đã biến mất tại Euro kỳ này. Vinh dự quá lớn của một cầu thủ gốc Phi đầu tiên ra nhập đội quân La Mã khiến cầu thủ này “cóng chân”.
Bình luận 0

Nhưng có thể đêm nay Balotelli sẽ khác.

Balotelli có được gần chục cơ hội trong 4 trận đấu nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Ireland. Nhiều người đã đổ lỗi cho sự chật vật của Italia khi đến vòng bán kết là do M. Platini!

img
Tập trung vào trái bóng, Balotelli sẽ ghi bàn.

Tại sao thế? Tư tưởng của M. Platini mang đến cho EURO này rất rõ ràng: Chống phân biệt chủng tộc! Vậy là không có cách gì hay hơn cho Italia khi muốn lấy lòng Platini và UEFA là lần đầu tiên gọi một cầu thủ da đen vào đội tuyển áo màu thiên thanh.

Năm 2014, năm cuối trong nhiệm kỳ thứ hai ở chức vụ Chủ tịch UEFA của M. Platini cũng là năm quyết định để chọn nước đăng cai EURO 2020 (Italia cũng xin đăng cai). Vậy thì không có gì hay hơn để “nịnh” M.Platini bằng cách gọi Balotelli vào đội tuyển.

Tất cả những luận chứng trên đây đều là nhận định của những trang thông tin của phái cực hữu tại Italia. Nhưng rõ ràng, việc Balotelli có mặt trong đội hình của đoàn quân La Mã khi đến với EURO kỳ này được cộng đồng người da màu trên toàn thế giới đánh giá cao.

Sự có mặt của Blotelli tại EURO 2012 là một bước tiến lớn cho sự bình đẳng chủng tộc trong thể thao thế giới. Việc này cũng sẽ khiến cho việc đăng cai EURO 2020 của Italia thêm hanh thông. Nhưng quan trọng, đêm nay anh phải thể hiện hết khát vọng cao đẹp ấy bằng cách ghi bàn.

Dù ghi 1 bàn thắng, nhưng công bằng mà nói, cú vô lê tuyệt vời ấn định chiến thắng 2 - 0 trước Ireland của Balotelli khiến người ta không thể coi anh là một vật trang sức cho đội Italia được nữa. Bàn thắng ấy không mang tính quan trọng sống còn nhưng nó đã làm yên lòng tất cả những người yêu tuyển Italia .

Đêm nay, khi gặp một đội Đức đang bùng nổ (đã ghi 9 bàn ở EURO này), có lẽ Italia chỉ có thể chơi với đội hình 10 - 0 - 1 và 1 người cô đơn trên phần sân của đội Đức ấy chỉ có thể là Balotelli. Nhưng con người này lại thường ghi bàn trong những tình huống khó khăn - thói quen của Balotelli là thế, tình huống đêm nay có thể là thế và những người yêu đội Italia mong thế.

Hãy bỏ ngoài tai những lời phân biệt chủng tộc từ khán đài, bỏ đi những màn biểu diễn vô vị, quên đi rằng mình là cầu thủ ngôi sao được cưng chiều của Man City vô địch Giải Ngoại hạng Anh, chỉ tập trung vào trái bóng thôi thì Balotelli sẽ ghi bàn. Hãy chiến đấu vì cộng đồng da màu 3 triệu người của mình tại Italia và hàng tỷ người nữa trên toàn thế giới!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem