Theo chân Trọng Hoàng, "chiến binh" Bùi Đình Châu rời SLNA

Đông Hưng Chủ nhật, ngày 04/02/2024 16:10 PM (GMT+7)
Sau Nguyễn Trọng Hoàng, SLNA tiếp tục chia tay một cầu thủ giàu kinh nghiệm nữa ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, đó là Bùi Đình Châu. Như vậy, tiền vệ cùng lứa với Phan Văn Đức sẽ rời xứ Nghệ sau 13 năm gắn bó.
Bình luận 0

SLNA tiếp tục có những biến động về nhân sự dù kỳ chuyển nhượng giữa mùa của V.League 2023/2024 chưa mở cửa. Cách đây ít ngày, đội bóng xứ Nghệ đã xác nhận thanh lý hợp đồng với Nguyễn Trọng Hoàng. Phía SLNA cho biết, họ đồng ý để Trọng Hoàng rời sân Vinh theo nguyện vọng cá nhân. Tuy nhiên, một số nguồn tin bên lề bật mí, đội bóng của HLV Phan Như Thuật đang gặp khó khăn về tài chính nên buộc phải chia tay thêm những cựu binh.

Theo chân Trọng Hoàng, "chiến binh" Bùi Đình Châu rời SLNA- Ảnh 1.

Bùi Đình Châu luôn thi đấu với tinh thần của một "chiến binh" khi ra sân cho SLNA. Ảnh: FBNV.

Bùi Đình Châu rời SLNA

Mới nhất, thêm một gương mặt kỳ cựu nữa chuẩn bị rời SLNA, đó là Bùi Đình Châu. Bùi Đình Châu sinh năm 1996, tức cùng lứa với Phan Văn Đức. Tiền vệ này gia nhập lò đào tạo trẻ SLNA vào năm 2011 và sau đó thi đấu cho các lứa U của đội bóng xứ Nghệ. Mùa giải 2020, Bùi Đình Châu chính thức được đôn lên đội 1 tham dự V.League. Tính cho tới lúc này, anh đã ra sân 39 trận cho đội chủ sân Vinh.

Theo tiết lộ, Bùi Đình Châu nhiều khả năng sẽ lựa chọn gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa để tiếp tục được thi đấu gần gia đình. Hiện tại, đội bóng núi Hồng cũng đang lên kế hoạch bổ sung thêm nhận sự dày dạn kinh nghiệm để tăng sức chiến đấu cho cuộc chiến trụ hạng ở lượt về V.League 2023/2024.

Bùi Đình Châu sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Anh là con trai thứ 4 trong gia đình có 5 người con. Vì kinh tế gia đình khó khăn mà chị gái của Bùi Đình Châu đã phải nghỉ học từ sớm để đi làm phụ giúp gia đình.

Từ nhỏ, Bùi Đình Châu đã sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn. Thế nhưng, con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của tiền vệ này không giống như những cầu thủ cùng lứa khác.

Theo chân Trọng Hoàng, "chiến binh" Bùi Đình Châu rời SLNA- Ảnh 2.

Bùi Đình Châu đến với bóng đá chuyên nghiệp khá muộn - Ảnh: Hoàng Cường

Mãi đến năm 15 tuổi, nhận thấy niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của cháu mình nên cậu (em trai của mẹ) đã xin cho Bùi Đình Châu vào tập ké cùng các bạn ở đội trẻ SLNA. Dù nắng hay mưa thì đều đặn mỗi buổi chiều anh được cậu và mẹ thay nhau đi xe máy vượt quãng đường 15km đến đại bản doanh SLNA để anh được tập luyện cùng chúng bạn.

Sau 1 năm trời ròng rã tập luyện. "trái ngọt" cũng đến với Bùi Đình Châu  khi anh được ban lãnh đạo SLNA quyết định ký hợp đồng đào tạo trẻ để sau đó điền tên anh vào danh sách U15 SLNA dự Giải U15 Quốc gia năm 2011.

Một năm sau đó, Bùi Đình Châu tham dự Giải U17 Quốc gia cùng SLNA. Anh là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong đội hình giành ngôi vô địch Giải U17 Quốc gia năm 2012 . Với vai trò là một tiền vệ trung tâm, cầu thủ người Nghi Lộc (Nghệ An) đã có màn trình diễn ấn tượng. Bằng chứng là anh ẵm ngay danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" trong mùa giải U17 Quốc gia năm đó.

Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Bùi Đình Châu khi ấy, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ kỳ vọng Bùi Đình Châu sẽ là tương lai không xa của đội chủ sân Vinh. Đáng tiếc, hành trình phía sau ánh hào quang ấy lại không mấy suôn sẻ tiền vệ này.

Theo chân Trọng Hoàng, "chiến binh" Bùi Đình Châu rời SLNA- Ảnh 3.

Anh từng đối diện với nguy cơ nghỉ bóng đá - Ảnh: Hoàng Cường.

Năm 2016, khi những cầu thủ lứa 1995-1996 của SLNA như Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh đều đã được đôn lên đội 1 thì Bùi Đình Châu không có được may mắn đó bởi anh vừa mới dứt khỏi chấn thương sau gần 1 năm điều trị. Dòng đời lại xô đẩy anh đến với những đội bóng hạng dưới như Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Phù Đổng, Tây Ninh.

Nhớ lại quãng thời gian đó, Bùi Đình Châu bộc bạch: "Thời điểm đi thi đấu ở các đội hạng dưới bản thân mình gặp muôn vàn khó khăn, nhưng khó khăn nhất vẫn là nỗi sợ chấn thương đeo bám. Nhìn mình bôn ba vất vả như thế thì bố mẹ lại muốn mình từ bỏ bóng đá để về đi xuất khẩu lao động cho bản thân và gia đình đỡ khổ. Mỗi khi về nhà mọi người lại hỏi Châu là: "Đi đá bóng ở đâu mà không thấy trên Tivi?". Thú thực là mình buồn lắm chứ nhưng cũng may vẫn quyết tâm theo đuổi được đến bây giờ."

Với màn trình diễn xuất sắc của Bùi Đình Châu trong màu áo Tây Ninh ở Giải hạng Nhất Quốc gia 2019, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã quyết định điền tên Bùi Đình Châu vào danh sách đăng ký thi đấu ở V.League 2020. Khi các bạn đồng lứa đã có nhiều mùa được chơi bóng ở V.League thì đây mới là mùa bóng đầu tiên Bùi Đình Châu được trải nghiệm. Mức lương mà Đình Châu nhận được khi lên chơi ở đội 1 SLNA mùa chỉ vỏn vẹn … 6 triệu đồng. Thậm chí, mức lương của Bùi Đình Châu còn thấp hơn so với người đàn em Đặng Văn Lắm, dù cả hai cũng được đôn lên đội 1 SLNA cùng lúc.

Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi, nhưng Bùi Đình Châu vẫn luôn "cháy" hết mình khi có cơ hội ra sân tại SLNA, đồng thời nhận được sự đánh giá cao từ Ban huấn luyện. Tuy vậy, khi Ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ quyết tâm trẻ hoá để tiết kiệm lương bổng, Bùi Đình Châu đã không còn có chỗ đứng của mình. Anh đã buộc phải ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem