Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
3 năm trước, em được các bác sĩ khám và chẩn đoán suy thận độ 4, phải chạy thận từ đó đến nay. Nhưng với ước mơ và nghị lực của mình, hiện em đang là sinh viên môn sáo trúc - Khoa nhạc cụ dân tộc - Học Viện Âm nhạc.
Cuộc sống đã khó khăn nay thêm phần khó khăn, từ khi em phải điều trị chạy thận, bố em đã phải bỏ làm ở quê lên Hà Nội chạy xe ôm kiếm tiền để trang trải viện phí cho em. Khiếm thị bẩm sinh lại thêm bệnh trọng nhưng em vẫn có một khát khao được học tập và đem lại niềm vui cho mọi người. Người cha già hàng ngày vẫn miệt mài nâng cánh những ước mơ cho con trai.