Mưa

Lưu Văn Bính Thứ bảy, ngày 05/08/2017 09:29 AM (GMT+7)
Lời tòa soạn: Trận lũ ống, lũ quét lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. Tác giả Lưu Văn Bính chia sẻ nỗi niềm với bà con qua bài thơ "Mưa".
Bình luận 0

Mấy tháng nay mưa hoài mưa mãi

Mưa trắng ngập vùng Tây Bắc tôi qua

Mưa gây lũ làm tan hoang nhà cửa

Phá nát đường,gây lũ cuốn cả vùng biên. 

Mưa làm chi mà mưa hoài mưa mãi

Kéo lũ về gây tang tóc đau thương

Cuốn trôi đi cả những ngôi trường

Hàng chục người chết, bị thương và mất tích. 

Mưa làm chi để đời thêm bi kịch

Để vợ mất chồng, con trẻ mất cha

Gieo tang thương đến với mọi nhà 

Trắng khăn tang tiễn người thân trong lũ. 

Trong cơn mưa lòng tôi tự nhủ

Phải làm gì để cứu giúp nơi đây

Để người dân qua khỏi những tháng ngày

Sống cơ cực, khó khăn trong mưa lũ. 

                 Tây Bắc, Tháng 8/2017                     

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem