Thơ: Đà Lạt xưa và nay

Lưu Văn Bính Thứ tư, ngày 13/12/2017 19:22 PM (GMT+7)
Đà Lạt từ xưa đến nay được mệnh danh là thành phố sương mù, thành phố ngàn hoa lãng mạn. Nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho biết bao nghệ sĩ. Nhưng giờ đây khi đến thăm Đà Lạt vào một ngày tháng 12 năm 2017 tác giả Lưu Văn Bính đã phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Đà Lạt thay đổi.
Bình luận 0

Đã lâu rồi, tôi trở lại đây

Thành phố ngàn hoa ngập tràn ánh nắng

Những  gốc thông già bị đốn hạ còn trơ

Đà Lạt xưa khác hẳn bây giờ

Không biết mình đang tỉnh hay mơ

Đà Lạt xưa hiện về trong trí nhớ

Đà Lạt kiêu sa, biệt thự sáng bừng

Thông bạt ngàn vẫy gọi Chim Ưng

Đà Lạt ngày nay phát triển không ngừng

Nhiều tuyến phố, nhiều công trình hiện đại

Hoa ngút ngàn đón bạn bốn phương

Nông nghiệp 4.0, kinh tế thị trường

Đà Lạt xa dần “thành phố trong sương”

Dẫu phát triển, hay vươn mình chăng nữa

Chặt phá rừng thông, việc chẳng nên làm

Xin giữ gìn di sản Việt Nam

Đà Lạt, ngày 4.12.2017

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem