TP.HCM: Cậu bé nghèo hiếu học 3 năm chèo phao xốp đến trường

Thứ năm, ngày 09/03/2017 10:19 AM (GMT+7)
3 năm đầu tiên của tuổi học trò là 3 năm em Đỗ Bảo Quý ngày ngày cùng mẹ chèo phao xốp đi học. Đường đến trường có lắm bùn nước hay không phải trông vào con nước hiền hay dữ.
Bình luận 0

Clip: Cậu bé hiếu học 3 năm chèo phao xốp đi học ngay giữa Sài Gòn. Nguồn: ANTV

Câu chuyện cứ ngỡ ở một nơi nào đó của miền Tây sông nước nhưng đó lại là ở ngay giữa Sài Gòn đô hội. Vất vả và cơ cực là thế nhưng cậu bé thông minh vẫn chăm chỉ đến trường để nuôi ước mơ để sau này có thể giúp đỡ các em khó khăn như mình.

img

Nhà em ở giữa một vùng ao hồ nên với những lúc con nước cạn thì có thể đi bộ, đi cầu nhưng những ngày nước lớn thì phương tiện duy nhất để em có thể đến trường là chiếc thuyền làm bằng xốp của mẹ.

Thế nhưng, dù nước lớn nước cạn thì cậu học trò ấy vẫn luôn chăm chỉ đến trường, hiếm khi thấy cậu vắng mặt trong lớp học.

* Tít bài do Dân Việt đặt lại.

PV (ANTV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem