- Video - Ảnh
- Tin tức
- Thế giới
- Thể thao
- Pháp luật
- Kinh tế
- Nhà nông
- Văn hóa
- Giải trí
- Du lịch
- Bạn đọc
Uẩn khúc vụ học sinh lớp 9 tự vẫn bằng thuốc diệt cỏ![]() ![]() (Dân Việt) Trái với thông tin mà chính quyền xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cung cấp, Ban giám hiệu Trường THCS Tịnh Bắc và gia đình em Tâm đều khẳng định: Không biết và trước đó cũng không được công an xã thông báo về việc đưa em Tâm về trụ sở của UBND xã để điều tra.Chính quyền nói có… Liên quan đến vụ việc em Nguyễn Thanh Tâm (17 tuổi) - học sinh lớp 9C Trường THCS Tịnh Bắc, uống thuốc sâu tự vẫn sau khi bị Công an xã Tịnh Bắc đưa về trụ sở UBND xã này làm việc, ngày 18.1, phóng viên báo NTNN đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tấn Linh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc.
Theo ông Linh, sau khi được trình báo và tiến hành điều tra, nghi ngờ em Tâm đã nhiều lần lấy trộm tiền và card điện thoại của ông Huỳnh Văn Mác - cán bộ MTTQ Việt Nam xã Tịnh Bắc, sáng 11.1, ông Huỳnh Văn Chung - Phó trưởng Công an xã và ông Huỳnh Ngọc Danh là công an viên đã vào Trường THCS Tịnh Bắc để đưa em Tâm về trụ sở. Ông Linh cũng cho biết, theo báo cáo của Công an xã, trước khi đưa em Tâm về trụ sở UBND xã để làm việc, ông Chung và ông Danh đã báo cáo nhà trường, mời cậu và mẹ của em Tâm lên chứng kiến sự việc. Nhà trường nói không
Tuy nhiên, khi phóng viên tiếp xúc nhà trường và gia đình em Tâm lại nhận được các thông tin hoàn toàn trái ngược. Theo đó, ngày 18.1, cô Nguyễn Thị Thu Oanh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Tịnh Bắc cho biết: “Vào khoảng 8 giờ ngày 11.1, khi đang ở phòng làm việc của Ban giám hiệu, tôi nhìn thấy ông Huỳnh Ngọc Danh-công an viên xã Tịnh Bắc ngồi trên ghế đá phía trước nên chủ động ra hỏi chuyện. Ông Danh cho biết vào gặp em Tâm hỏi vài việc chứ không nói cụ thể là chuyện gì. Tôi đã chỉ lớp của em Tâm và hướng dẫn ông Danh gặp cô giáo chủ nhiệm lớp 9C là cô Phùng Thị Nga, cũng đang có tiết dạy tại lớp này. Sau đó tôi tiếp tục làm việc”. Sau này khi vụ việc xảy ra cô Oanh mới biết sáng hôm đó, Công an xã Tịnh Bắc đã đưa em Tâm về trụ sở UBND xã. “Việc công an xã vào trường gặp em Tâm, sau đó đưa em Tâm về trụ sở UBND xã, phía Công an Tịnh Bắc hoàn toàn không làm việc, báo, hay xin phép Ban giám hiệu nhà trường” - cô Oanh khẳng định. Tại buổi làm việc với ban giám hiệu sau đó, cô Phùng Thị Nga có giải trình: “Họ (Công an xã Tịnh Bắc - PV) vào xin phép đưa em Tâm ra ngoài hỏi chuyện chứ không nói hay xin phép đưa em Tâm về trụ sở UBND xã để điều tra”. Người thân bác bỏ Khi được phóng viên hỏi chuyện, bà Trương Thị Thái - mẹ em Tâm bức xúc kể: Vào trưa 11.1, khi đi gọi người bơm giúp thuốc trừ sâu cho lúa, đi ngang qua nhà ông Mác thấy 3 công an xã chở con mình, tôi hỏi và được họ trả lời “chở cháu đi tìm người”. Mãi đến 16 giờ 30 cùng ngày, thấy cháu Tâm chưa về, tôi mới lên trụ sở UBND xã và biết cháu Tâm bị bắt và đang bị công an xã, huyện điều tra vì nghi ngờ ăn trộm. Đến 19 giờ cùng ngày, khi đang ngồi ngoài chờ, bà Thái được Công an xã Tịnh Bắc gọi vào ký giấy tờ bảo lãnh, sau đó cho bà dẫn Tâm về. “Trước đó tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía công an, chính quyền xã Tịnh Bắc về việc vi phạm của con trai tôi” - bà Thái khẳng định. Đến sáng 13.1, sau khi viết lá thư tuyệt mệnh, em Tâm đã tự vẫn bằng thuốc diệt cỏ. Được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, nhưng đến khuya ngày 16.1, Tâm đã tử vong... Vụ việc này đang khiến dư luận quan tâm và gia đình em Tâm bức xúc, chúng tôi mong các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi sớm điều tra, làm sáng tỏ để gia đình và công luận hiểu rõ.
![]() TIN ĐỌC NHIỀULãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã chính thức lên tiếng về hoạt...
Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã có chỉ đạo “xoá sổ” các...
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Chi Lăng kiểm...
|
|||