Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Rạng sáng 7-1, trên những ngọn núi cao Mẫu Sơn, đỉnh núi cao nhất của Lạng Sơn xuất hiện từng tảng băng tuyết đọng lại trên cành cây, nhà cửa. Đây là lần thứ hai, trong vòng hai chục ngày qua, băng tuyết lại xuất hiện.
'Cây thông No-el' trên núi xứ Lạng. Ảnh: Kiên Cường. |
Vào thời điểm 9 giờ sáng 7-1, băng tuyết đã phủ lấp các vùng núi đá, nhất là ở núi Cha, bao bọc xung quanh bởi hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ. Nơi đây có những thảm thực vật, rừng cây nguyên sinh, vắng bước chân người, vì vậy những loài thú quý như ếch hương, gà lôi, sơn dương sinh sống rất nhiều.
Tuyết rơi trên đỉnh núi Cha. Ảnh: Kiên Cường |
Già bản Đặng Tăng Phúc, người đang sinh sống tại khu du lịch Mẫu Sơn chỉ tay về phía xa xa, giới thiệu: Sự tích núi cha (Công Sơn), núi mẹ (Mẫu Sơn), núi con, cháu hòa quyện, thêu dệt lên một câu chuyện tình cảm động, ghi tạc tấm lòng thủy chung của người Dao.
Hiện giờ ở khu du lịch Mẫu Sơn nhiệt độ đã xuống dưới âm 1 độ C, người dân thường chất củi thơm đun để xóa đi cái lạnh và xua đuổi ma tà.
Nghe tin núi Cha có băng tuyết, nhiều người đã tìm đến, đăng ký tắm thuốc người Dao, trứng gà rừng rán lá ngải, uống rượu men lá, thưởng thức trà San Tuyết - một loại trà chỉ sinh tồn ở trên vùng núi cao của hai huyện Cao Lộc và Lộc Bình (Lạng Sơn).