Báo Anh nói gì về vụ fan Việt đốt tập vé xem Man City?

Thứ tư, ngày 29/07/2015 11:15 AM (GMT+7)
Sự kiện một fan Việt đốt 10 tấm vé xem trận Việt Nam vs Man City với lý do các ngôi sao đến từ Premier League thể hiện thái độ lạnh lùng đã được một loạt tờ báo ở Anh đăng tải trong ngày hôm qua. Trên mạng xã hội, nó cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Bình luận 0

Sáng 27.7, tức chỉ ít giờ trước khi trận giao hữu giữa Việt Nam và Man City tại sân Mỹ Đình diễn ra, trên mạng xã hội Youtube đã lan truyền một video clip quay lại cảnh một fan hâm mộ đốt 10 tấm vé vào sân kèm theo những lời hằn học. Người đốt vé tự xưng là fan cuồng của Man City và cho biết, mình làm điều này vì thất vọng trước thái độ lạnh nhạt với fan của các ngôi sao đến từ Premier League.

Chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân Facebook, người thanh niên kể trên cho hay, anh đã phải chờ 12 giờ để sở hữu những tấm vé đầu tiên xem Man City thi đấu. Tất nhiên, việc mua 10 tấm vé khiến anh không chỉ tốn công sức mà cả tiền bạc khi Ban tổ chức chỉ giới hạn bán cho 1 người hâm mộ 2 cặp vé, hơn nữa mức giá vé thấp nhất cũng là 600.000 đồng/chiếc, còn trung bình thì từ 1-1,5 triệu đồng/chiếc. Khi đã có trong tay 10 tấm vé, anh rất hy vọng sẽ cùng bạn bè có những phút giây vui vẻ bên những thần tượng thuộc đội bóng áo xanh thành Manchester.

img

Fan Việt đốt vé phản đối sự lạnh nhạt của sao Man City. Ảnh: Telegraph.

Tuy nhiên, trái với sự hồ hởi như như cách Arsenal đã làm hồi hè năm 2013, các ngôi sao Man City lại thể hiện sự lạnh lùng. Khi bước ra khỏi sân bay, ai nấy đều đi rất nhanh lên xe buýt và chẳng ký tặng hay dừng lại chỉ 1 phút để bắt tay người hâm mộ. Đến buổi giao lưu vào ngày 26.7, những Joe Hart, Fernando hay Jesus Navas cũng không tỏ ra quá hào hứng, nhiệt tình. Họ trả lời một cách qua loa và lạnh nhạt... Thất vọng vì thái độ của các thần tượng, fan kể trên đã tẩm xăng đốt 10 tấm vé xem Man City thi đấu với ĐT Việt Nam.

"Tôi quyết định đốt đi 10 tấm vé này, để đáp lại thái độ của Man City với khán giả Việt Nam. Mặc dù tôi phải chờ một đêm để mua vé, tôi phải bỏ những đồng tiền mà một thằng nhân viên kinh doanh khó khăn lắm mới kiếm được để mua vé, nhưng có lẽ sự tổn thương mà các bạn Man City gây ra cho tôi là không chấp nhận được. Đồng ý là các bạn cũng chỉ đi thực hiện một hợp đồng, kiếm về một khoản tiền lớn, nhưng thái độ ấy là một cái tát đối với người hâm mộ chúng tôi. Tôi đề nghị các bạn hãy có một hành động xin lỗi chúng tôi", dòng status trên trang facebook cá nhân của fan hâm mộ kể trên.

Một số tờ báo Anh, trong đó có Telegraph, có vẻ cũng đồng quan điểm với fan hâm mộ kể trên, đồng thời đưa ra lời phê phán với Man City. “Tại khách sạn, Sterling và các đồng đội đã có cơ hội chứng kiến sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì đáp lại tấm lòng của người hâm mộ, họ lại tỏ ra khá lạnh lùng”, phóng viên của tờ Telegraph viết trước khi nói thêm rằng, trong thời điểm ấy, Sterling bước đi với vẻ mặt cau có, Samir Nasri thì mải trò chuyện qua điện thoại, David Silva mặt lạnh như tiền khi nhiều CĐV yêu cầu anh nói “Tôi yêu Việt Nam”. Chỉ có Aleksandar Kolarov là có chút thiện ý khi giơ bàn tay lên vẫy chào, nhưng cũng không trả lời một câu hỏi cụ thể nào cả...

Clip các ngôi sao của Man City lạnh nhạt với CĐV Việt Nam.

Theo Telegraph và cả một số tờ báo như The Independent‎ hay Manchester Evening News thì rõ ràng Man City đã có một chuyến đi thất bại tới Việt Nam, một thị trường đầy màu mỡ tại khu vực Đông Nam Á. Có lẽ trước khi tới Việt Nam, họ đã không có nhiều thời gian để tìm hiểu về đất nước, con người nơi đây, đồng thời không có một sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất. Mọi thứ diễn ra quá vội vàng và chóng vánh. Như một bình luận viên tại Việt Nam đã viết, chuyến đi của Man City giống như “gánh xiếc rong” và để lại trong lòng người hâm mộ nhiều nỗi thất vọng.

Tùng Lâm (Theo Telegraph)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem