Lễ hội chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 đến 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Ngày hôm nay cũng là chính hội nên có rất đông du khách đến vui hội.
Nhiều du khách đang hướng vào tòa Bái đường chùa Đậu.
"Không mang hương nến, tiền vàng mã vào chùa" là thông điệp được truyền thông bằng giấy dán từ ngoài cổng đến nhiều khu vực khác trong chùa. Ngoài ra, loa đài cũng phát đi thông điệp này thường xuyên để tránh cháy, nổ.
Khu vực sắp lễ để người dân dâng lễ vào chùa.
"Chú ơi, chú không được mang hương, vàng mã vào chùa" - sau lời nói của bạn nữ tên Hạnh làm chấp tác cho nhà chùa, du khách lần đầu đến chùa Đậu tròn mắt hỏi: "Thế không mang vàng mã thì chú mang gì vào?". Bạn Hạnh cười đáp: "Chú có thể mang hoa quả, bánh kẹo vào ạ, còn hương, vàng mã thì nhà chùa sẽ đốt giúp chú ạ". Sau khi hiểu được sự việc, du khách khá hài lòng và nở nụ cười chấp thuận với yêu cầu của bạn Hạnh.
Du khách chuyển lễ hoa quả, bánh kẹo sang một đĩa mới, còn hương thì bỏ lại tại khu vực các bạn làm chấp tác.
Tiền vàng mã, hương, hoa của du khách được các bạn làm nhiệm vụ chấp tác để vào rổ rồi đem đi đốt sau.
Khi thấy du khách đội mũ vào chùa, bạn Lan Anh làm nhiệm vụ chấp tác đã nhắc nhở khéo.
Có một số du khách mang hoa đi vào bên trong vì không nghe thấy lời nhắc nhở của các bạn nữ làm chấp tác, thì ở trong cũng có người túc trực để nhắc du khách.
Sau khi bỏ lại nắm hương, du khách đã dâng đĩa bày lễ mới vào trong chùa.
"Mỗi chùa có một nguyên tắc riêng nhưng tôi thấy việc không mang hương, hoa, vàng mã vào chùa là một nét đẹp nên có. Điều đó ngoài việc giúp phòng chống cháy, nổ thì còn giúp cho không khí trong chùa được trong lành, thanh tịnh, trang nghiêm hơn", anh Vũ Mạnh Linh (Chương Mỹ, Hà Nội) bày tỏ khi lần đầu đến chùa Đậu dâng lễ.
Hương vòng được thắp ở các ban lễ.
Hình ảnh trang nghiêm, thành kính của các du khách tại khu vực hậu cung của chùa Đậu - nơi thờ nhục thân hai vị thiền sư là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường.
Không có hình ảnh phản cảm là việc người dân mặc váy ngắn đi lễ chùa.
Chị Hương (Dũng Tiến, Thường Tín) chia sẻ: "Nhà tôi cách đây cũng không xa nên năm nào tôi cũng đến lễ hội chùa Đậu. Việc không mang hương, hoa, vàng mã vào trong chùa, tôi thấy đó là một hình ảnh đẹp thể hiện sự trang nghiêm, lịch sự cho lễ hội".
Tuy nhiên, mặc dù có biển thông báo "Để giày, dép ở ngoài" nhưng dường như mọi người lại không để ý.