Bé trai 9 tuổi "tố" bị bố dọa giết: Người bố nhận có đánh con

Đình Việt Thứ tư, ngày 13/12/2017 18:10 PM (GMT+7)
Anh Trần T.L (bố cháu N) cho biết, lý do anh đánh con là vì thời gian gần đây cháu N không chịu học tập, cô giáo bắt viết bản kiểm điểm. Không những thế, cháu lên lớp còn trấn lột tiền các bạn.
Bình luận 0

Liên quan đến sự việc cháu bé Trần D.N (9 tuổi) nghi bị bố đẻ là Trần T.L (35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) bạo hành khiến cơ thể nhiều vết thâm tím, chúng tôi đã tìm về ngôi nhà trên để tìm hiểu sự việc.

Nói chuyện với chúng tôi, anh L thừa nhận có đánh con, nhưng do những lúc đó anh giận quá mất khôn. Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng, anh này cũng khá mệt mỏi bởi áp lực từ dư luận. Theo anh L, các thông tin trên mạng đa phần không đúng sự thật.

img

Anh Trần T.L trần tình với PV.

Anh L cho biết, thời gian gần đây cháu N không chịu học tập, cô giáo bắt viết bản kiểm điểm. Không những thế, cháu lên lớp còn trấn lột tiền các bạn. Một số phụ huynh cũng như các bạn trong lớp tới tận nhà nhắc nhở. Không kiềm chế được anh mới đánh con.

Anh L cũng phủ nhận việc thường dùng dây điện đánh con. “Tôi chỉ dùng roi đánh con vài cái, còn các vết thâm khác chắc do cháu bị mụn nhọt”, anh L trần tình. Phủ nhận việc thường xuyên đánh con nhưng anh L lại thừa nhận việc đã có lần anh dùng dao dọa con.

Ngoài ra, ông bố này cũng cho biết, hôm nay, công an mời anh làm việc nhưng anh chưa kịp lên vì đang đi chợ. “Nếu làm việc, tôi cũng sẽ thành thật nhận lỗi về việc có đánh con vài cái do con hư hỏng, chứ cũng không bạo hành con lâu nay”, anh L cho biết thêm.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, hơn một ngày nay, trên mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao sự việc bé Trần D.N (9 tuổi) nghi bị bố đẻ là Trần T. L. (35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) bạo hành dã man.

img

Những vết bầm tím trên người cháu N. 

Để tìm hiểu rõ về sự việc, sáng 13.12, PV  đã tìm về nhà chị P.Q.L (32 tuổi, mẹ bé N, trú tại đường Phúc Lý, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cháu N kể, sau khi bố mẹ ly hôn, cậu và anh trai tên H (13 tuổi) về ở với bố. Nhưng sau đó, cháu H bị bố đuổi về nhà và được mẹ đón về, còn N thì ở lại với bố và bà nội ở xã Vân Nội (Đông Anh).

Theo lời kể của N, từ khi bố mẹ ly hôn, cậu phải làm nhiều việc và cũng không ít lần bị bố tìm cớ để đánh. Thậm chí có lần đang học bài cũng bị bố đánh. Vừa nói N vừa vạch áo cho chúng tôi xem những vết bầm tím còn mới ở khắp cơ thể.

“Lần gần đây nhất là do cháu bị điểm kém, phải viết bản kiểm điểm, cháu có xin chữ kí bố thì bị bố dùng dây điện đánh vào tay và mông. Bố còn cầm dao doạ, cháu đã nằm xuống mà bố vẫn đánh. Giờ cháu sợ lắm, cháu không về ở với bố nữa đâu, cháu ở với mẹ thôi”, cháu N nhớ lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem