Bên lề Euro: Fabregas bật mí về quả 11m, CR7 nhát gan?

Thứ sáu, ngày 29/06/2012 19:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cesc Fabregas bật mí về quả 11m. Sau khi thực hiện chính xác quả sút 11m quyết định giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha, tiền vệ Cesc Fabregas đã bật mí bí quyết giúp anh thành công
Bình luận 0

“Khi bước đến vị trí đá phạt, tôi cầm quả bóng và nói thầm với nó rằng: Chúng ta hãy cùng nhau làm nên lịch sử. Trái bóng như hiểu được ý tôi và nó đã không làm tôi thất vọng. Cách đây 4 năm, trong trận tứ kết Euro 2008 gặp Italia, tôi cũng đã làm vậy”.

Ngài chủ tịch bị “ném đá”. Trong một phút cao hứng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã tuyên bố: “Tây Ban Nha gặp Đức sẽ là trận chung kết trong mơ của Euro 2012”. Platini lập tức bị báo chí và người hâm mộ Italia lẫn Bồ Đào Nha chỉ trích. Báo chí Italia đặt câu hỏi: Chẳng nhẽ, với Platini, việc Italia lọt vào trận chung kết lại là một thất bại của giải đấu hay sao? Còn nhiều tờ báo của Bồ Đào Nha cũng bực dọc cho rằng: Thất bại của đội nhà trước Tây Ban Nha trong trận bán kết rạng sáng qua là do bị Platini “ám quẻ”.

CR7 nhát gan? Sau thất bại trước Tây Ban Nha, có ý kiến cho rằng thủ quân Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha đã quá nhát gan khi không dám thực hiện cú đá nào, nhưng Ronaldo cho biết, anh được giao đá quả 11m cuối cùng cho Bồ Đào Nha, nhưng do các đồng đội Moutinho, Bruno Alves đã sút hỏng, còn Fabregas đã đá thành công quả thứ 5 cho Tây Ban Nha nên anh không có cơ hội đá. “HLV Bento đã hỏi tôi muốn đá quả thứ 5 không và tôi trả lời là có. Chỉ tiếc rằng tôi đã không có cơ hội sút bóng. Tôi buồn vì trận thua này nhưng vẫn chúc Tây Ban Nha vô địch bởi tôi có nhiều bạn ở đó” - Ronaldo khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem