Bệnh tâm thần

Thứ sáu, ngày 18/01/2013 19:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Em hỏi bác một câu khí không phải, bác có muốn… mắc bệnh tâm thần không?
Bình luận 0

- Này, không đùa đâu nhá. Tôi minh mẫn sáng suốt thế này mà chú bảo tôi mắc bệnh tâm thần là sao? Nhỡ mồm lần đầu, tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu lần sau chú còn bảo thế nữa thì tôi không tha chú đâu, trừ khi chú… mắc bệnh tâm thần thì không chấp.

- Em thưa với bác, rằng thực tế người mắc bệnh tâm thần không ai biết mình mắc bệnh tâm thần đâu, chỉ có thầy thuốc chuyên khoa mới biết và có quyền xác định ai là người mắc bệnh tâm thần.

- Đúng. Nhưng sao hôm nay chú thích nói về tâm thần thế?

- Là vì, ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương có dịch vụ bán bệnh án tâm thần, chỉ cần chi ra từ 3 - 8 triệu đồng là mua được bệnh án tâm thần, bệnh nhẹ hay nặng tùy theo… tiền ít hay nhiều. Đang khỏe mạnh mà muốn… hóa điên chỉ cần 10 phút khám, bệnh án có chữ ký của bác sĩ “khám bệnh”, chữ ký của “lãnh đạo duyệt” hẳn hoi. Muốn dùng bệnh án để “chạy chế độ”, “chạy án”… thì tùy!

- Trời ơi, loạn hết rồi sao? Bọn này "tâm thần" hết rồi sao mà cả gan làm chuyện… tâm thần như vậy?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem