Bị cưỡng hiếp tập thể vì... yêu trai làng khác

Thứ sáu, ngày 24/01/2014 06:45 AM (GMT+7)
Chàng trai trẻ đến thăm nhà người yêu với dự định sẽ cầu hôn cô. Tuy nhiên, người dân đã phát hiện ra anh và đưa hai người ra xét xử ở một ‘tòa án’ của làng, cảnh sát trưởng Sudhakar cho biết.
Bình luận 0
Cả hai bị phạt mỗi người 25.000 rupee vì vi phạm luật làng. Sau khi nộp phạt, chàng trai được người nhà đưa về, trong khi gia đình cô gái không có đủ số tiền.

img
Người Ấn Độ biểu tình sau vụ việc một nữ sinh tại Delhi bị cưỡng hiếp hồi tháng 12.2012.

Trưởng làng sau đó đã ra lệnh: "Gia đình cô ta không thể trả tiền, vì vậy hãy tận hưởng và vui chơi".

Cảnh sát cho biết cô gái bị đưa đến một căn nhà nhỏ và bị tấn công tình dục tại đó.

Sau khi hình phạt man rợ kết thúc, cô gái 20 tuổi được đưa đến một bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch.

“Cô ấy đã bị mất rất nhiều máu, nhưng đã sống sót nhờ tinh thần mạnh mẽ", một quan chức bệnh viện cho biết.

Dù sự việc xảy ra vào hôm thứ Hai nhưng đến chiều hôm thứ Tư, gia đình nạn nhân mới lấy hết can đảm để trình báo cảnh sát.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ 13 người đàn ông, trong đó có trưởng làng – cũng là họ hàng xa của nạn nhân để điều tra.
NĐT/BBC/NDTV (Theo NĐT/BBC/NDTV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem