Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chia sẻ lý do tham gia chương trình nghệ thuật này là Vũ Thanh muốn đưa bà xã Lệ Hải trở lại sân khấu vốn từng là cuộc sống và đam mê của bà thời còn trẻ. Ông cũng chia sẻ mặc dù hiện tại gia đình rất vui vẻ, đầm ấm nhưng nghĩ lại chuyện quá khứ ông thấy có lỗi với vợ rất nhiều, nhất là khi bỏ vợ đi theo người phụ nữ khác 5 năm và đã có con riêng.
Nhưng sau tất cả, bà Lệ Hải vẫn chăm lo gia đình ông, tha thứ cho ông khi quay trở lại. Điều đó khiến ông đến với chương trình này như là một cách muốn bù đắp cho bà.
"Sau khi xa vợ 5 năm, tôi có đàn bà khác. Nhưng sau đó tôi có những đêm ở vùng đất xa côi, tôi nhớ vợ. Nhất là khi vợ tôi dẫn con về nhà để tang, nhìn cảnh đó. Tôi đã rơi nước mắt. Từ đó tôi quyết định quay về với vợ", ông bồi hồi nhới lại.
Nói về lỗi lầm của chồng, bà Lệ Hải rướm lệ: “Đàn ông xa vợ, xa con thường hay sa ngã. Khi đó tôi rất đau khổ, bỏ cả đi hát để ở nhà suy nghĩ, tưởng tượng chồng mình đang làm gì, ở đâu. Tôi có cảm giác bị trầm cảm, tự kỷ. Nhưng sau nhờ bạn bè động viên, tôi đã vui vẻ và đi làm trở lại.
5 năm sau, ông quay về nhà, tôi nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng đến khi ông thú nhận hết tất cả lỗi lầm thì tôi suy nghĩ về những điểm tốt của chồng mình, anh ấy cũng tốt với gia đình tôi và tôi chấp nhận tha thứ với điều kiện không bao giờ được làm tôi đau khổ nữa. Chồng tôi đã làm được điều đó và chúng tôi hạnh phúc đến ngày hôm nay”, bà kể.