Càng gần tới những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015, các đội bóng càng ráo riết mua sắm. Cách đây ít ngày, Tottenham đã từ bỏ thương vụ Saido Berahino của West Brom và chuyển hướng sang Heung-Min Son của Bayer Leverkusen. Những cuộc thương thảo tiến triển đầy lạc quan. Đại diện nước Đức đồng ý bán tuyển thủ Hàn Quốc cho đội bóng Anh với giá 21,9 triệu bảng. Nếu không có gì thay đổi, nội trong tuần này, Heung-Min Son sẽ có mặt tại sân White Hard Lane để kiểm tra sức khỏe trước khi ký vào bản hợp đồng với đội bóng mới.
Heung-Min Son trên đường gia nhập Tottenham.
Heung-Min Son gia nhập Bayer Leverkusen vào hè 2013 với giá 7,3 triệu bảng. 2 mùa vừa qua, anh đã nhanh chóng chứng tỏ được tài năng của mình và chiếm giữ một vị trí chính thức trên hàng công. Trong 62 trận tại Bundesliga cho Bayer Leverkusen, Heung-Min Son ghi 21 bàn thắng. Riêng tại Champions League, anh có 17 lần ra sân và ghi 5 bàn.
Khi mọi thứ hoàn tất, Heung-Min Son sẽ chính thức vượt mặt Shinji Kagawa (gia nhập M.U vào hè 2012 với giá 17,5 triệu bảng) để trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất trong lịch sử. Tất nhiên, để đạt được vị thế này và cả giấc mơ chơi bóng tại nước Anh, Heung-Min Son đã phải hy sinh mặt trận Champions League. Cần biết rằng, Bayer Leverkusen vừa giành vé vào chơi vòng bảng Champions League (nằm ở bảng E), trong khi Tottenham chỉ dự Europa League.
Nếu tính cả Heung-Min Son, mùa hè năm nay Tottenham đã chi ra tổng cộng 50 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Trước đó, họ đã lần lượt đón Kevin Wimmer, Kieran Trippier, Toby Alderweireld và Clinton N'Jie. Theo chiều ngược lại, HLV Mauricio Pochettino cũng đã tiễn tới hơn chục cầu thủ ở đội 1, trong đó có những cái tên nổi danh một thời như Paulinho, Cristian Ceballos, Brad Friedel, Lewis Holtby, Etienne Capoue, Younes Kaboul, Benjamin Stambouli, Vlad Chiriches hay Roberto Soldado…