"Bò mộng" Timothy Anjembe: Đến V.League chỉ vì tiền, hé lộ mâu thuẫn với Công Vinh

An Nhiên Thứ ba, ngày 05/04/2022 16:10 PM (GMT+7)
Timothy Anjembe thừa nhận đã gạt công danh dự nghiệp có thể giành được ở Nigeria để theo đuổi tiếng gọi của đồng tiền tại V.League.
Bình luận 0

Timothy Anjembe từng là Vua phá lưới giải Nigeria năm 18 tuổi. Nhưng anh quyết định không phấn đấu để nâng cao sự nghiệp hứa hẹn của mình. Thay vào đó, chân sút này quyết định sang V.League, nơi từng có thời gian là thiên đường trả lương đối với các cầu thủ châu Phi vốn có cuộc sống khó khăn.

Cầu thủ từng giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2012 thẳng thắn kể lại: “Tôi đến Việt Nam đơn giản chỉ vì tiền. Bạn bè đều bảo tới Việt Nam có thể kiếm rất nhiều tiền.

"Bò mộng" Timothy Anjembe: Đến V.League chỉ vì tiền, hé lộ mâu thuẫn với Công Vinh - Ảnh 1.

Timothy từng khoác áo HAGL.

Ở Nigeria, nếu bạn thi đấu ở giải vô địch quốc gia, kể cả hay đến đâu cũng không có nhiều cơ hội được gọi lên tuyển quốc gia. Đến Việt Nam, tôi có thể lỡ cơ hội trở thành cầu thủ hay nhất ở Nigeria và lên tuyển, nhưng bù lại là tôi kiếm được nhiều tiền. Các CLB ở đó trả lương cao hơn ở quê tôi.

Khi đến Đồng Tháp, tôi được trả 4.000 USD/tháng. Sau vài trận tôi chơi hay quá, họ thấy vui và tăng lương lên 4.500 USD/tháng. Khi sang CLB Hòa Phát Hà Nội, tôi được trả 10.000 USD/tháng. Đó là số tiền rất lớn. Tuy nhiên, khi chuyển sang chơi cho CLB Ninh Bình, tôi chỉ nhận được 6.000 USD/tháng vì họ không giàu như những CLB kia. Ở HAGL, tôi cũng nhận con số như vậy”.

Chấp nhận đánh đổi danh tiếng để có nhiều tiền ở Việt Nam nhưng Timothy cũng đối diện với sự kèn cựa từ các ngôi sao Việt Nam ở giai đoạn đầu những năm 2010. Timothy thẳng thừng kể về câu chuyện ấy:

“Khi đến V.League, tôi chưa hiểu biết nhiều về văn hóa Việt Nam. Công Vinh và Thành Lương là những tuyển thủ quốc gia, họ cũng muốn ghi nhiều bàn ở V.League để làm nên tên tuổi của mình. Họ là những người có tiếng nói ở đội tuyển Việt Nam. Họ không mở lời với tôi.

"Bò mộng" Timothy Anjembe: Đến V.League chỉ vì tiền, hé lộ mâu thuẫn với Công Vinh - Ảnh 2.

Timothy có mâu thuẫn với Thành Lương, Công Vinh.

Họ muốn tôi phải nhượng bộ, nhưng lại chẳng nói gì. Họ muốn tôi chia sẻ vài thứ quyền lợi trên sân như đá phạt, phạt đền. Tôi đã chơi cho CLB Hà Nội ACB 2 năm rồi Công Vinh mới đến. Thế mà anh ta đòi tôi nhường những quả đá phạt, nhất là phạt đền.

Anh ta muốn ghi nhiều bàn, nhưng tôi đã nói không, tôi cũng cần ghi bàn chứ. Nhưng rồi sự gắn kết vì mục tiêu chung của bóng đá giúp mọi thứ trôi qua dễ dàng hơn. Tôi và Công Vinh, Thành Lương có chút trục trặc ban đầu, nhưng sau đó trở thành bạn tốt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem