Bóng đá phủi thời hội nhập (kỳ 4): Mở cửa đón ngoại binh và cầu thủ nhập tịch

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 11/05/2024 14:10 PM (GMT+7)
Xu thế hội nhập mở cửa đón chào ngoại binh đang mang đến cho bóng đá sân 7 viễn cảnh đầy tươi mới trong tương lai không xa.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, bóng đá sân 7 đã xuất hiện những ngoại binh đến chơi bóng, mang đến rất nhiều nét tươi mới và tạo ra sự thích thú thu hút đối với người hâm mộ.

Bóng đá sân 7 đón ngoại binh và cầu thủ nhập tịch

Bóng đá phủi thời hội nhập (kỳ 4): Mở cửa đón ngoại binh và cầu thủ nhập tịch- Ảnh 1.

Các ngoại binh có mặt trên sân bóng 7 người. Ảnh: FBNV

Đối với những đơn vị tổ chức giải đấu 7 người, việc mở cửa đón các cầu thủ quốc tế đến chơi bóng được xem là bước đi đầy táo bạo. Điều đó đang đem đến rất nhiều hiệu ứng tích cực trên con đường phát triển

Đi tìm hiểu kỹ hơn về nguồn nhân lực các ngoại binh xuất hiện trên sân 7 người, thì đa phần họ đều là những cầu thủ đã có tuổi và không thể trụ lại sân chơi V.League.

Khi tuổi tác không đáp ứng được sự cạnh tranh khốc liệt của sân 11, họ đã chuyển hướng xuống chơi tại sân 7 và bất ngờ đó lại là phương án hay, giúp họ có nguồn thu nhập ổn và vẫn thể hiện được đẳng cấp.

Lấy ví dụ điển hình, cựu vua phá lưới V.League là Claudecir, người tưởng chừng đã hết thời và không còn cơ hội làm việc tại Việt Nam, lại đang có màn thể hiện xuất sắc ở sân 7 và là "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng.

Với mức thu nhập, khoảng 2000 USD/1 tháng (chưa kể lót tay và thưởng) đây được xem là 1 bản hợp đồng béo bở với 1 ngôi sao được xem đã hết giá trị sử dụng ở sân chơi 11.

Bóng đá phủi thời hội nhập (kỳ 4): Mở cửa đón ngoại binh và cầu thủ nhập tịch- Ảnh 2.

Pape Omar từng gây ấn tượng trên sân 7. Ảnh: FBNV

Một ví dụ ngoại binh nữa từng ghi dấu ấn tại sân chơi 7 người đó là tiền về Pape Omar, người từng ra sân tại UEFA Champion League và gặp hái vô số thành công tại V.League trong màu áo: B.Bình Dương, Hà Nội FC, Thanh Hóa... Chỉ cần xuất hiện trên sân đúng 1 trận đấu, Omarr đã để lại dấu ấn vô cùng đáng nhớ đối với người hâm mộ.

Ngoài những ví dụ kể trên, vẫn còn đó rất nhiều ngoại binh đang chọn sân 7 là 1 mảnh đất màu mỡ, ở đó họ có thể nuôi sống bản thân ở giai đoạn hoàng hôn sự nghiệp. Những Epassi, Oseni, Belibi, Kim Bello... đã tạo ra một sự thu hút cùng tò mò vô cùng lớn, kéo khán giả đến sân theo dõi vào mỗi dịp cuối tuần.

Những viễn cảnh tương lai của bóng đá sân 7

Bóng đá phủi thời hội nhập (kỳ 4): Mở cửa đón ngoại binh và cầu thủ nhập tịch- Ảnh 3.

Các cầu thủ sân 7 dần làm quen với sự có mặt của ngoại binh. Ảnh: FBNV

Xu thế hội nhập mở cửa đón chào ngoại binh đang mang đến cho bóng đá sân 7 viễn cảnh đầy tươi mới trong tương lai. Không chỉ những ngoại binh V.League ở giai đoạn xế chiều, những cầu thủ nhập tịch hay những cầu thủ Việt kiều hoàn toàn có thể thử sức ở sân chơi phủi.

Ngoài ra, những ngoại binh ở những nền bóng đá phát triển ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản hoàn toàn có thể 1 ngày không xa sẽ xuất hiện trong các giải đấu thuộc hệ thống Vietfootball.

Một sân khấu với đa sắc màu là điều hoàn toàn có thể diễn ra trên sân bóng 7 người. Khi đó, các cầu thủ nội sẽ học hỏi để nâng tầm bản thân sau khi được cọ xát, chạm chán với những cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế. Những khán giả theo dõi cũng có thêm gia vị vốn dĩ là món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi dịp cuối tuần.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem