U23 Việt Nam sẽ chơi “chặt chém” trước U23 Thái Lan?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 10/06/2015 15:09 PM (GMT+7)
Có một thực tế khó chối cãi, trước những đội bóng được đánh giá cao hơn, HLV Miura thường chọn cho các học trò lối chơi phòng ngự phản công, không ngại va chạm, thậm chí nhiều thời điểm sẵn sàng “chém đinh, chặt sắt”. Liệu trước U23 Thái Lan, điều tương tự có xảy ra?
Bình luận 0

Các đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay của HLV Miura không còn thi đấu “hiền” như trước đây. Với triết lý thực dụng, đặt nặng kết quả, nhà cầm quân người Nhật đã mang tới tinh thần đấu sĩ cho các học trò của mình.

Rất nhiều cầu thủ có phong cách chơi kỹ thuật, ngại va chạm đã bị loại ra khỏi đội hoặc phải thay đổi mình, trong khi một số gương mặt từng bị coi như “tiều phu”, chỉ chơi bóng dựa trên cơ bắp và thể lực... thì lại được trọng dụng.

img

 

Dưới thời HLV Miura, các cầu thủ U23 Việt Nam luôn thi đấu rất quyết liệt. Ảnh: Hiền Anh.

Hãy xem, trong đội hình U23 Việt Nam lúc này, hàng tiền vệ không có ai đáng được gọi là “nghệ sĩ” cả, trong khi ở hàng tiền đạo, cũng chỉ có mỗi Công Phượng thi đấu theo phong cách kỹ thuật. Những gương mặt chắc khỏe không ngại va chạm như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Thanh Hiền, Minh Tùng, Huy Hùng, Hồng Quân, Mạnh Hùng... thường được ưu tiên ở đội hình xuất phát. Trong 4 trận đã qua, gặp những đối thủ yếu hơn, thế nhưng các chàng trai áo đỏ vẫn có những tình huống chơi rắn, mà bằng chứng là có tới 7 cầu thủ phải nhận thẻ vàng.

Trong cuộc đối đầu với U23 Thái Lan vào tối nay để phân ngôi nhất nhì ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, nhiều người tin rằng, có thể HLV Miura sẽ lại cho các học trò của mình chơi phòng ngự, phân công dựa trên những pha bóng “chặt, chém” để làm chùn chân đối phương. Cần biết rằng, kể từ khi có mặt tại Việt Nam tới nay, trước những đối thủ trên cơ, nhà cầm quân người Nhật đều đã chọn một lối chơi như vậy để tìm kiếm những kết quả tốt nhất.

Hãy xem, cách đây chừng 3 tuần, khi ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Thái Lan ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2018 khực châu Á, HLV Miura đã tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ có thể hình và thể lực, đồng thời chọn lối chơi có phần bạo lực nhằm hướng tới một trận hòa ở SVĐ Rajamangala. Tuy vậy, kế hoạch của ông đã không thành công khi Pokklaw A Nan có cú sút xa hiểm hóc ở phút 81 để ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà.

Trước đó nữa, khi đội tuyển U23 Việt Nam có những trận gặp U23 Iran tại vòng bảng ASIAD 17, đụng U23 Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á hay trận giao hữu mới đây với U23 Hàn Quốc trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ áo đỏ đều chơi bóng rất quyết liệt, không ngại đá rắn với đối phương. Kết quả là chúng ta đều có những tỷ số như mong đợi, nhưng đôi khi lại mất đi những trụ cột vì chấn thương. Trường hợp của Hoàng Thịnh ở trận gặp U23 Hàn Quốc là một ví dụ điển hình.

Tất nhiên, với một người giàu toan tính và thường xuyên khiến người khác phải bất ngờ với những quyết định của mình như HLV Miura, chưa thể nói trước bất cứ điều gì cả. Ông có thể cho các học trò chơi “chặt, chém”, nhưng cũng có thể yêu cầu nhập cuộc một cách thong dong. U23 Việt Nam không cần thắng U23 Thái Lan bằng mọi giá, chưa kể lại cần phải giữ quân cho trận bán kết nên nếu đá rắn thì có thể sẽ dẫn tới những hệ quả khôn lường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem