Cả nhà có bệnh nặng

Thứ hai, ngày 28/03/2011 13:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gia đình chị Nguyễn Thị Lài, trú tại đội 4, thôn Trung, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hoà rất thương tâm. Mẹ con chị Lài thiết tha mong tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, các cơ quan, hội từ thiện, bạn đọc giúp đỡ có tiền chữa bệnh.
Bình luận 0

Chồng chị bị tai biến mạch máu não chết đã 10 năm nay, để lại cho chị 2 con nhỏ. Bản thân chị Lài mắc bệnh tiểu đường 3 cộng (loại nặng) kéo dài 13 năm nay.

img
Gia đình chị Nguyễn Thị Lài

Sức khoẻ chị yếu, mắt mờ nên không đủ sức chăm lo cho 2 con là Võ Quốc Phong (SN 1981) và Võ Ngọc Cảnh (SN 1984) đều bị bệnh vảy nến, da nứt nẻ rớm máu toàn thân gần 10 năm.

Không dừng ở đó, Phong còn bị tai nạn gãy tay nên phải mổ. Thời gian bệnh tật kéo dài nên tiền thuốc, tiền viện phí... của 3 mẹ con không phải nhỏ.

Mẹ con chị Lài thiết tha mong tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, các cơ quan, hội từ thiện, bạn đọc Báo NTNN giúp đỡ có tiền chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Lài hoặc Báo NTNN 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem