Ca sĩ Hà Linh: Đóng vai ác và xù lông nhím

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 07:25 AM (GMT+7)
Thành danh từ lâu trong các cuộc thi Sao mai, Sao Mai điểm hẹn và Giọng hát Việt, nhưng đến bây giờ, ca sĩ Hà Linh mới có một album đầu tay cho riêng mình mang tên “Hồi sinh”.
Bình luận 0
Chia sẻ về album này, Hà Linh cho biết: Album “Hồi sinh” có một êkip rất gọn nhẹ gồm 3 người phối khí là Dương Khắc Linh, Mohan Mahesan và tôi. “Hồi sinh” gồm 8 ca khúc thì trong đó có 4 ca khúc bao gồm: “Giữ”, “Đêm nằm mơ phố”, “Bóng mây đời tôi”, “Người ở người về”, được nhạc sĩ Dương Khắc Linh lấy lời bản ráp của tôi để thêm lời cho hoàn chỉnh và phối khí.

Hà Linh có thể chia sẻ về ý tưởng thực hiện “Hồi sinh”?

- Tôi thực hiện album nhạc này như 1 phần của concept “Hồi sinh”. Không chỉ là nhạc mà còn là hội hoạ, thi ca, sắp đặt, ý niệm. Ý niệm về sinh tử, về sự vĩnh cửu và ký ức. Tôi gửi gắm tất cả điều đó nơi một bông hoa chỉ có trong truyền thuyết mà tôi đã đi lên Hàng Mã mua giấy, keo, dây thép, tự làm sao cho giống nhất có thể, để đặt trên mái tóc màu bạc trắng.

Hà Linh và họa sĩ Lê Thiết Cương trong buổi ra mắt album Hồi sinh.
Hà Linh và họa sĩ Lê Thiết Cương trong buổi ra mắt album Hồi sinh.

Dương Khắc Linh có ưu thế viết nhạc ngoại, bởi nhạc sĩ sống ở nước ngoài là chính, vậy lý do nào em lại chọn Dương Khắc Linh làm album đầu tay cho mình mà không phải nhạc sĩ tại Việt Nam?

- Mỗi nhạc sĩ đều có một điểm mạnh riêng, với nhạc sĩ Dương Khắc Linh có điểm mạnh viết nhạc theo phong cách rất tây, nhưng cũng là nhạc sĩ phối khí thể loại ballad rất hay. Và tôi vẫn nói với những người làm việc với mình rằng giữa 2 người còn có sự tương thông về tâm linh, nên khi tôi gửi 2 clip và sau đó Dương Khắc Linh đã phối khí rồi gửi lại bản phối mới của ca khúc “Đêm nằm mơ phố”, tôi nghe mà sởn da gà vì nó quá hay. Vì vậy mà tôi rất tin vào nhân duyên, nếu không có duyên, có cố làm việc với nhau cũng không được.

Album “Hồi sinh” dường như là một album mới, khác một Hà Linh trước đó trong âm nhạc. Vậy Hà Linh có thể chia sẻ lý do thay đổi cũng như cái tên “Hồi sinh” có ý nghĩa như thế nào?

- Trước đó, tôi đã thu 2 album nhưng rồi tôi đã không ra mắt, bởi âm nhạc chuyển động rất nhanh, nếu dừng lại một ngày, thì sang ngày sau đã là một trào lưu khác. Giống như thời trang, nay người ta mặc quần ống loe, nhưng ngày mai sẽ là quần ống côn. Âm nhạc cũng như vậy, khi tôi chưa hiểu biết về âm nhạc, điều đó khiến mình không tự tin và làm theo xu hướng của người khác thích như thế. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, sau một kỷ niệm không bao giờ quên, một kỷ niệm suýt chết, tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi thấy mình đang sống lại một kiếp người mà ở đó tôi không còn bị áp lực trong âm nhạc, mà âm nhạc cứ tự nhiên từ trong tâm hồn tôi toát ra ngoài vậy thôi.

Bạn có thể kể về kỷ niệm ấy?

"Tôi thấy mình đang sống lại một kiếp người mà ở đó tôi không còn bị áp lực trong âm nhạc, mà âm nhạc cứ tự nhiên từ trong tâm hồn tôi toát ra ngoài vậy thôi”.
Ca sĩ Hà Linh

- Trong một lần đi sang Đức, suýt chút nữa tôi và những người trên chuyến xe đó bị rơi xuống vực. Hôm đó đường tuyết trơn, và tài xế khi phanh thì xe quay ngang và đuôi xe cách vực chỉ đúng 1m, mọi người trên xe la hét sợ hãi, tôi nhổm người lên và nghĩ, à sắp chết à, kể ra chết cũng vui nhỉ. Chính vào lúc đó, ở cửa ngõ của chữ sinh tử, tôi lại nghĩ đến cái chết rất nhẹ nhàng, trong đầu lúc đó không có bất cứ ý nghĩ nào như là tôi phải xinh đẹp, phải nổi tiếng, phải giàu có… Tôi chợt nhận ra mình đã sống lại ở một kiếp mới và đấy cũng chính là lý do tôi đặt tên cho album là “Hồi sinh”.

Rất nhiều người bên ngoài thường tỏ ra mạnh mẽ, ghê gớm, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn lại là một con người yếu đuối. Với Hà Linh thì sao?

- Tôi là người yếu đuối, vì vậy mà tôi mới xù lông nhím đấy chứ. Nhưng nếu giờ nói mình yếu đuối không ai tin, nên thôi kệ, mình cứ đóng vai ác và cứ xù lông nhím (cười).

Cảm ơn Hà Linh!
Thanh Hà (thực hiện) (Thanh Hà (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem