Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa

Yến Thanh Thứ năm, ngày 18/04/2024 09:51 AM (GMT+7)
Lương Ngọc Diệp - giọng ca được biết tới với danh xưng "sơn ca đất mỏ" đã qua đời vào rạng sáng nay (18/4).
Bình luận 0

Theo nguồn tin của Dân Việt, ca sĩ Lương Ngọc Diệp đã qua đời vào hồi 0h22 sáng 18/4 tại Quảng Ninh do tai biến mạch máu não. Trước đó một vài ngày, cô vừa phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư máu. 

Lương Ngọc Diệp sinh năm 1987 tại Hải Phòng trong một gia đình kỹ sư nghèo ở nông thôn. Cô từng theo học nghề vẽ gốm, sau đó được người thân đưa về Quảng Ninh làm việc tại Công ty Than Quang Hanh.

Tại đây, giọng ca trong trẻo và đầy cảm xúc của Ngọc Diệp được bạn bè, đồng nghiệp biết đến. Năm 2006, tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV, cô xuất sắc giành Huy chương Vàng đơn ca. Thành công này tạo động lực cho cô trong việc theo đuổi con đường âm nhạc, gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa- Ảnh 1.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp. (Ảnh: FBNV)

Lương Ngọc Diệp từng giành giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh 2009, Giải Nhất Tiếng hát Việt Trung 2010, gương mặt trẻ tiêu biểu của Tỉnh trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật. Chăm chỉ trau dồi chuyên môn, cô cũng tốt nghiệp Thạc sĩ thanh nhạc tại Học viện Nghệ Thuật Quảng Tây - một trong bốn học viện lớn nhất Trung Quốc.

Tháng 12/2022, Hội nhạc sĩ Việt Nam đã trao cho cô giải B với tác phẩm Chờ – một ca khúc nằm trong CD Mơ yêu phát hành giữa năm 2022. Ca khúc do chính Lương Ngọc Diệp sáng tác, nhạc sĩ Vũ Huyền Trung phối khí.

Sự ra đi của Lương Ngọc Diệp khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, thương xót. Nhạc sĩ Sơn Thạch viết: "Khi biết tim em còn đập, anh đã chạy rất nhanh về để thăm em. Trên đường đi, anh nghĩ sẽ gọi to tên em để biết đâu em giật mình tỉnh lại. Thế nhưng, về tới nơi, trong không gian tĩnh lặng, anh lại không thể làm điều đó. Mong em ra đi thanh thản và yên tâm với những điều còn ở lại".

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: "Tạm biệt viên ngọc lục bảo. Ở trên ấy hãy luôn vui và phù hộ cho con gái em, em nhé! Hôm nay, chị không về bên em được vì đi diễn xa, nhưng anh chị em nghệ sĩ về đông đủ để đi cùng em nốt một chặng đường cuối này. Ngôi sao đất mỏ sẽ sống mãi trong lòng mọi người".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem