Các chủ trâu tự tin trước giờ khai hội

Long Nguyên (ghi) Thứ bảy, ngày 14/03/2015 07:03 AM (GMT+7)
Bình luận 0

Trước giờ khai mạc Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ- NTNN, nhiều chủ trâu đã đưa ra các tuyên bố đầy tự tin. Ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội), chủ trâu số 27 khẳng định: “Từ vòng loại, 76 trâu chọi đã thi đấu rất căng thẳng để chọn những trâu mạnh nhất dự vòng chung kết. Vì thế, các trận đấu sẽ diễn ra cực kỳ quyết liệt và có chất lượng chuyên môn rất cao. Vốn đam mê trâu chọi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tôi đã chăm sóc, huấn luyện kỹ lưỡng trâu chọi dự hội lần này. Tôi nghĩ, “ông trâu” của tôi đã có được “điểm rơi” phong độ tốt và sẽ tốc chiến tốc thắng trong trận đầu để giành quyền đi tiếp”.

img
Chủ trâu Nguyễn Ngọc Hoan (phải, Phúc Thọ- Hà Nội)  tự tin trước  khi bước vào Lễ hội. DD

Tự tin không kém, anh Nguyễn Huy Truy (Thạch Thất, Hà Nội), chủ trâu số 24 cho biết: “Mục tiêu của tôi khi mang trâu dự lễ hội lần này là giao lưu, học hỏi, làm quen với các chủ trâu khác. Tất nhiên, khi đã có trâu giành quyền dự vòng chung kết, tôi mong muốn và tin tưởng trâu của mình sẽ tiến xa. Thời tiết hiện rất lý tưởng để các trận đấu diễn ra. Trước đó, tôi đã ủ ấm cẩn thận để trâu không bị rét và có thể lực tốt nhất. Vạn sự khởi đầu nan, trận đấu đầu tiên đương nhiên khó khăn. Tôi hy vọng và có niềm tin trâu của mình sẽ đánh bại được trâu đối thủ bằng đòn cáng hầu sở trường.

Trong khi đó, chủ trâu số 30 Trịnh Quang Tuyên (Phúc Thọ, Hà Nội) cũng tỏ thái độ rất rõ ràng: “So với năm ngoái, năm nay, hội đã được nâng tầm thành lễ hội và chất lượng trâu dự giải, đặc biệt là dự vòng chung kết đã mạnh hơn hẳn. Chính vì thế, các trận đấu đều cực kỳ quyết liệt và rất khó dự đoán kết quả. Trâu của tôi được lựa chọn hạt giống và đánh trận khai mạc nên cũng rất căng thẳng. Tôi mong trâu của mình thi đấu tốt từng trận, tạo nên những cuộc so tài mãn nhãn, không phụ sự mong đợi của khán giả. Trâu của tôi thể lực tốt, can trường, có thể trụ vững để giành thắng lợi trong những trận đấu kéo dài”. Tự nhận là trâu của mình thực sự hay, ông Trần Việt Sơn (Hoài Đức, Hà Nội), chủ trâu số 51 nói: “Tôi rất mong trâu của mình có trận đầu cống hiến và giành chiến thắng thuyết phục. Tôi sẵn sàng để trâu đánh hổ lao trận này bởi nếu thắng, trâu sẽ có thời gian 1 ngày nghỉ để thi đấu các trận tiếp theo. Tuy nhiên, nếu phải giải quyết thắng thua bằng những miếng đánh khác, khả năng ghì sừng tốt của trâu số 51 sẽ tạo áp lực lớn về trâu đối thủ. Tôi rất tự tin và hy vọng sẽ được ăn mừng thắng lợi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem