Ảnh,clip: Già trẻ gái trai thi chạy việt dã giành...phích, khăn mặt

Mạnh Đoàn Thứ hai, ngày 26/03/2018 15:32 PM (GMT+7)
Mặc dù giải thưởng không mấy to tát, người giải Nhất cũng chỉ được 1 chiếc phích, cờ lưu niệm, 1 chiếc khăn mặt trị giá hơn 200 nghìn đồng; còn giải Nhì, Ba được phần thưởng là 1 chiếc khăn mặt trị giá 40.000 đồng... nhưng những người tham gia giải chạy việt dã quy mô thôn xóm này đều rất hào hứng.
Bình luận 0

Clip: Hào hứng giải Chạy việt dã Cổng Hồ.

img

Ngay từ sáng sớm 25.3, công tác chuẩn bị bục khai mạc, phông bạt... đã được hoàn tất chu đáo cho buổi chiều diễn ra lễ khai mạc.

Đến hẹn lại lên, đã ba năm nay, cứ đến dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3) và ngày Thể thao Việt Nam (27.3), người dân ngõ Cổng Hồ (xóm 9, thôn Bình Vọng, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) lại nhận được sự hưởng ứng của các ban ngành lãnh đạo thôn xã để tổ chức giải Chạy việt dã cho người dân trong và ngoài thôn tham gia. 

Đến với giải Chạy việt dã năm nay có gần 100 vận động viên, lứa tuổi từ 6 cho đến 50 tuổi, được chia làm 5 nhóm: nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên và phụ nữ. Nhiều người dân đến cổ vũ đánh giá giải chạy năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng từ quy mô đến cách thức tổ chức giải chuyên nghiệp hơn các năm trước.

img

Ông Trần Quang Tiến (bên phải) lên nhận lẵng hoa từ các ban ngành lãnh đạo thôn, xã đến dự lễ khai mạc giải Chạy việt dã của ngõ Cổng Hồ. 

"Là nông dân, chúng tôi làm nông nghiệp khi thì được mùa, lúc lại mất mùa. Nhưng với thể thao thì chúng tôi chả lo mất gì, được từ sức khỏe đến gắn kết tình làng nghĩa xóm. Vì vậy giải chạy việt dã do ngõ Cổng Hồ chúng tôi tổ chức năm nào cũng thu hút sự quan tâm của nhân dân trong và ngoài thôn", ông Trần Quang Tiến - trưởng ban tổ chức chia sẻ.

img

Có rất đông các khán giả đến cổ vũ cho cuộc thi.

img

Ngay sau tiếng còi khai mạc, ông Hoành mang số báo danh 40 (xóm 8, thôn Bình Vọng) đã có những bước chạy gấp rút bỏ xa những đối thủ phía sau. Đi cùng những vận động viên luôn có lực lượng dẫn đường và y tế đi kèm để hỗ trợ trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe của người chạy.

img

Nhưng sau một vòng chạy đầu tiên, hai vận động viên mang số báo danh 93 và 17 đã vươn lên đầu.

img

Với hai vòng chạy với tổng chiều dài 1600 mét dành cho những nam vận động viên tuổi trung niên, anh Nguyễn Hữu Văn mang số báo danh 93 đã bỏ xa đối thủ số 17 để về đích.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải Chạy việt dã của ngõ Cổng Hồ, tôi cảm thấy rất vui vì ban tổ chức giải rất chu đáo và bài bản. Bên cạnh đó, niềm vui còn nhân đôi khi tôi về đích giật giải nhất vòng chạy 1600 mét dành cho lứa tuổi trung niên (30-50), tôi xin cảm ơn ban tổ chức và người dân đã cổ vũ nhiệt tình cho chúng tôi", anh Nguyễn Hữu Văn (xóm 9, thôn Bình Vọng) xúc động chia sẻ.

img

Dù không giật được giải nhì, ba của ban tổ chức nhưng anh Trần Hồng Thắng vẫn rất hào hứng.

"Tuy ngày hôm nay tôi không giật được giải gì nhưng tôi không thấy buồn vì cuộc thi nào cũng có người thắng, người thua. Và ngoài tổ chức giải Chạy việt dã, ngõ Cổng Hồ chúng tôi còn có câu lạc bộ bóng chuyền, đánh thường xuyên vào mỗi chiều tối và buổi sáng. Tôi hy vọng có nhiều bà con trong và ngoài thôn đến tham gia để nâng cao sức khỏe và gắn kết tình làng nghĩa xóm", anh Thắng (ngõ Cổng Hồ, xóm 9) bày tỏ.

img

Anh Trần Tiến Đạt, cựu quán quân vô địch 2 năm (2016-2017) giải Chạy việt dã 2400 mét dành cho lứa tuổi thanh niên, năm nay phải ngồi làm khán giả vì chấn thương ở chân chưa khỏi.

img

Kết thúc ba vòng chạy dài 2400 mét dành cho lứa tuổi thanh niên năm nay, anh Trần Thanh Tú (xóm 9, Bình Vọng) đã chân đất giành giải nhất.

img

Sự hứng khởi của những bé lứa tuổi thiếu niên khi bắt đầu chạy 200 mét.

img

Ở phần thi chạy dành cho những chị em phụ nữ, khi mà khán giả và trọng tài đang hướng ánh mắt về những người đảm bảo không có chướng ngại vật phía trước, thì chị em vẫn tranh thủ để "check in" trước giờ chạy.

  

img

Sau tiếng còi của trọng tài, chị em phụ nữ chạy rất "sung" ...img

Sau 2 vòng chạy dài 1600 mét, người giành giải Nhất năm năm nay là chị Lê Thị Thúy (áo trắng). Chị Thúy đã phá vỡ "ngôi vô địch" của chị Từ Như Huệ (áo đen) giành giải nhất liên tiếp 2 năm (2016-2017).

img

img

Đến với cuộc thi năm nay, giải thưởng dành cho người "giật" giải Nhất là 1 chiếc phích, cờ lưu niệm, 1 chiếc khăn mặt (trị giá hơn 200 nghìn đồng). Đối với giải nhì, ba là phần thưởng một chiếc khăn mặt trị giá 40.000 đồng. Và một điều vui hơn nữa là tất cả những vận động viên tham gia chạy nhưng không đoạt giải nào vẫn có phần quà khích lệ là một chiếc khăn mặt trị giá 20.000 đồng.

"Năm nay có gần 100 vận động viên tham gia giải chạy ở các lứa tuổi, tổng giá trị giải thưởng mà chúng tôi trao tặng là hơn 2 triệu đồng. Số tiền này là từ sự ủng hộ và đóng góp của người dân trong và ngoài thôn. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ giải chạy năm nay. Sang năm chúng tôi sẽ tổ chức giải "to" hơn nữa, hy vọng mọi  người sẽ đến tham dự đông đảo hơn nữa", anh Nguyễn Chí Thanh - Phó ban tổ chức giải Chạy việt dã Cổng Hồ chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem