Cựu tài xế taxi giành HCB SEA Games

Long Nguyên – Chính Minh (thực hiện, từ Singapore) Thứ sáu, ngày 19/06/2015 08:11 AM (GMT+7)
Tại SEA Games 2015, cơ thủ Mã Minh Cẩm đã có trận thua “để đời” trước đồng đội Trần Phi Hùng trong trận chung kết carom 1 băng. Dù đã dẫn trước tới 90-58 nhưng rồi Minh Cẩm lại thua ngược 92-100. Cái lạ về trận thua của Minh Cẩm giống như cách anh đến với nghiệp cầm cơ.
Bình luận 0
img
Dù đã dẫn trước tới 90-58 nhưng rồi Minh Cẩm lại thua ngược 92-100.  Ảnh: D.V

Xét về tuổi đời, Cẩm thuộc hàng già nhất đội billiards-snooker. Nhưng nếu tuổi nghề, anh lại thuộc diện… trẻ nhất.

Trước đó, Minh Cẩm hơn chục năm làm tài xế taxi tại sân bay Tây Sơn Nhất để mưu sinh và chỉ coi bàn carom là nơi giải trí sau những ngày lao động mệt mỏi. Tuy nhiên, tài năng của Cẩm đã được HLV Trần Đình Hòa “chấm” trong một lần đi tìm VĐV trong “làng phủi”.

Dưới sự dẫn dắt của người thầy từng vô địch ASIAD 2002, khả năng của Minh Cẩm thăng tiến nhanh chóng và chấp nhận bỏ nghiệp lái taxi để theo nghiệp cơ thủ chuyên nghiệp từ năm 2007.

Dấu ấn đầu tiên của Minh Cẩm là tấm HCV SEA Games 2011. Đáng tiếc là ở SEA Games 2013, 2015, anh đều thất bại trong các trận chung kết trước những người đồng đội của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem