Cận cảnh Wenger và Mourinho “khẩu chiến” tại Emirates

Đông Hưng (theo The Sun) Thứ hai, ngày 08/05/2017 16:02 PM (GMT+7)
Những phút cuối trận đấu giữa Arsenal và M.U trên sân Emirates, HLV Arsene Wenger và HLV Jose Mourinho đã khẩu chiến dữ dội với nhau, buộc trọng tài thứ 4 phải can thiệp, yêu cầu hai bên giữ bình tĩnh và tập trung vào công tác chỉ đạo trận đấu.
Bình luận 0

img

Mourinho và Wenger khẩu chiến, trọng tài buộc phải can thiệp.

Trước trận đấu giữa Arsenal và M.U trên sân Emirates thuộc vòng 36 Premier League, HLV Arsene Wenger đã kêu gọi “hòa bình” với HLV Jose Mourinho. Trong khi đó, về phía mình, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng có những phát biểu nhã nhặn, thay vì khích bác như những lần trước đó. Thế nhưng, rốt cục thì cả hai tiếp tục không tránh được xung đột khi gặp gỡ nhau.

img

HLV Mourinho được cho là đã khơi mào cuộc khẩu chiến.

Những phút cuối trận đấu, HLV Wenger và HLV Mourinho đã khẩu chiến dữ dội với nhau, buộc trọng tài thứ 4 phải can thiệp, yêu cầu hai bên giữ bình tĩnh và tập trung vào công tác chỉ đạo trận đấu. Không có tiết lộ chính thức về nội dung màn khẩu chiến giữa hai người, nhưng có vẻ như Mourinho là người “châm ngòi” trước, còn Wenger nổi nóng đáp trả lại.

img

Hai HLV bắt tay nhau lúc cuối trận.

Sau trận đấu, HLV Wenger không muốn nhắc lại màn khẩu chiến trước đó, mà chỉ tập trung nói về trận đấu, về chiến thắng của Arsenal và cơ hội cạnh tranh tốp 4 cuối mùa. Trong khi đó, Mourinho lại chua ngoa hơn rất nhiều. Ông mỉa mai đối thủ thắng may mắn, khích bác các CĐV Arsenal khi ăn mừng quá khích chiến thắng của “Pháo thủ” trước M.U.

img

HLV Mourinho đã mỉa mai CĐV Arsenal sau trận đấu.

"Cuối cùng, tôi cũng có thể rời sân vận động này và thấy người hâm mộ của Arsenal hạnh phúc", Mourinho phát biểu sau trận thua 0-2 của M.U trước Arsenal. "Lần đầu tiên tôi rời sân Highbury, CĐV Arsenal khóc. Lần đầu tiên tôi rời sân Emirates, CĐV Arsenal mếu. Họ cúi gầm mặt ra về. Cuối cùng thì tôi cũng thấy họ cười, họ tận hưởng cảm giác chiến thắng. Thành thật mà nói, CĐV Arsenal xứng đáng với niềm vui, vì họ là những người đáng kinh ngạc hâm mộ một CLB tuyệt vời".

img

HLV Wenger không muốn nhắc lại màn khẩu chiến với đồng nghiệp Mourinho.

"Wenger không phải là một HLV kém mà là một người rất giỏi. Vì thế, có được thành tích tốt trước ông ấy không phải là điều bình thường. Tôi thường không thua ông ấy, nhưng thật ra, tôi cũng không quan tâm lắm. Hôm nay giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì. Tôi bắt tay ông ấy vào đầu và cuối trận", Mourinho cố tình lơ đi chi tiết hai người khẩu chiến cuối trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem