Cần nhìn nhận đúng bản chất và công bằng vụ 2 hiệp sĩ bị sát hại

Chí Tâm-Hữu Ký Thứ ba, ngày 15/05/2018 09:26 AM (GMT+7)
9h sáng nay (15.5), Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM tổ chức họp báo tại trụ sở của phòng này (tại đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, quận 1) để thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 "hiệp sĩ" bị đâm thương vong.
Bình luận 0

11h15:

Kết thúc họp báo, ông Minh khẳng định, lực lượng chức năng đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình phá án. Cần có sự nhìn nhận đúng bản chất và công bằng, chứ không phải đi "ném đá" như xảy ra trong hai ngày qua. Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định vụ án đang điều tra, không cung cấp được thông tin.

"Hậu quả xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, đây là những người vì việc nghĩa mà làm, mất mát quá lớn. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Công an thành phố rất đồng tình, sẽ tập hợp hồ sơ xin phong liệt sĩ cho anh Thôi và Nam; truy tặng khen thưởng những người đã chết, bị thương. Để làm việc này chúng ta cần có thời gian, những người bị thương vẫn còn điều trị. Hiện, cũng có nhiều hồ sơ xin phong hiệp sĩ, nhưng gặp phải quan điểm khác nhau, nên Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ là cơ quan xét duyệt", ông Minh nói.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng nhìn nhận, tình trạng cướp giật giảm vế số lượng, nhưng nghiêm trọng hơn. "Tôi thừa nhận trật tự an toàn của thành phố có nhiều việc cần giải quyết triệt để hơn. TP.HCM đang trong quá trình cơ cấu lại kinh tế, người các tỉnh thành kéo về rất nhiều. Họ nếu không được chăm sóc, giáo dục đầy đủ sẽ có nguy cơ tha hóa trở thành tội phạm."Giải quyết tội phạm là của công an nhưng không chỉ một mình công an là giải quyết được, nên chúng ta mới cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị", ông nói.

Tài ra tay đâm 5 hiệp sĩ chỉ trong vòng 13 giây

img

Ông Phan Anh Minh. Ảnh: VNE

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP.HCM) đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây mất mát đau thương không chỉ cho gia đình nạn nhân, mà còn là nỗi đau của lãnh đạo UBND và Công an thành phố. Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, quá trình gây án của Tài và Phú xảy ra rất nhanh. Camera tại hiện trường ghi nhận, Tài ra tay đâm 5 hiệp sĩ chỉ trong vòng 13 giây.

Ông cho biết, trước khi đâm chết 2 hiệp sĩ và làm 3 người trọng thương, Tài và Phú định trộm xe ở đường Bắc Hải (quận 10). Tuy nhiên, do chỗ đó có bảo vệ nên chúng phải bỏ cuộc. Khi đến cửa hàng thời trang ở quận 3, Phú dừng xe phía bên kia đường Cách Mạng Tháng 8 (thuộc quận 10) cho Tài qua bẻ khóa.

Sau khi đâm ông Hoàng - trưởng nhóm hiệp sĩ, Tài chạy lên xe Phú đang đợi thì một số hiệp sĩ đến sau, xông vào bắt hắn. Tài tiếp tục đâm nhóm này túi bụi. Như vậy, hiện trường vụ án là thuộc quận 10 chứ không phải quận 3.

Việc bắt được 2 nghi can là nhiệm vụ của công an, ông Minh khẳng "chúng tôi không lấy cái đau thương làm thành tích cho mình".

10h46:

Không có quy định nào về hoạt động của câu lạc bộ săn bắt cướp

img

img

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc công an TP.HCM trao đổi với báo chí. Ảnh: Hữu Ký

Về lực lượng hiệp sĩ, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc công an TP.HCM cho biết, thời gian qua có nhiều mô hình câu lạc bộ bắt cướp hình thành trên địa bàn thành phố. Nhưng thiếu tướng Minh cho rằng các câu lạc bộ này chưa chính quy. Rà soát tất cả các văn bản quy định cũng không có quy định nào về lực lượng này.

Phó giám đốc công an thành phố cho biết, tinh thần vì an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm là rất đáng quý nhưng các hiệp sĩ cũng cần phải biết phòng ngừa những nguy hiểm.

10h35:

Tài là đối tượng cực kỳ hung bạo

img

Nghi can Phú

Theo thượng tá Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, ngay sau khi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gần trăm trinh sát hình sự thuộc Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 3 trích xuất toàn bộ camera của các nhà dân, tuyến đường lân cận để xác định thông tin nghi can.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết thêm, Tài là đối tượng cực kỳ hung bạo. Tài thừa nhận, khoảng 18h hôm trước Tài và Phú rủ nhau đi "đá xế", chúng chạy xe Exciter màu đỏ đảo quanh nhiều tuyến đường, hung khí giấu trong người. Đến đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) phát hiện xe SH trước một căn nhà, Tài xuống bẻ khóa lấy trộm. Khi bị nhóm hiệp sĩ vây bắt, Tài rút dao chống trả. Sau khi gây ra án mạng, chúng bỏ trốn.

img

Nghi can Tài

Liên quan vụ việc, trước thông tin việc Công an phường 10, quận 3 từ chối khi nhận được cầu cứu giúp đỡ của người dân về vụ đội hiệp sĩ Tân Bình bị băng cướp đâm thương vong thì thiếu tướng Phan Anh Minh khẳnh định công an phường 10, quận 3 khẳng định không có chuyện công an phường này từ chối khi nhận được cầu cứu giúp đỡ của người dân về vụ nhóm hiệp sĩ Tân Bình bị băng cướp đâm thương vong.

Theo báo cáo Công an phường 10 khẳng định tối 13.5, khi xảy ra vụ việc thì có người chạy đến khu vực Nghĩa trang Hồi giáo nhờ hỗ trợ các "hiệp sĩ" bị nhóm trộm tấn công. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ có cán bộ công an và tổ dân phố làm nhiệm vụ canh gác nghĩa trang, không phải trụ sở chính của Công an phường 10."Nghĩa trang này đang nằm trong diện giải tỏa mặt bằng của TP nên Công an quận 3 cử cán bộ công an quận và tổ dân phố đến canh giữ.

Do không thể tự tiện rời bỏ mục tiêu nên cán bộ công an quận có yêu cầu tổ dân phố đưa người dân đến trụ sở Công an phường 10 trình báo. Trụ sở công an gần hiện trường nên khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an lập tức đến phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận 3 và Công an TP.HCM điều tra, truy bắt hung thủ"- đại diện Công an phường 10 nói.

Phó giám đốc CATP cũng cho rằng thông tin trên mạng nói Công an quận 3 vô trách nhiệm là hoàn toàn bịa đặt. Công an quận 3 đã làm hết trách nhiệm của mình. "Đừng lấy cái đau thương rồi quy kết trách nhiệm cho một đơn vị nào đó rồi "ném đá", ông Minh nói.

img

Sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra, Văn phòng Chính phủ cũng đã phát đi công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm - về việc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng tấn công nhóm hiệp sĩ ở TP.HCM.

Bên cạnh việc chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương truy bắt nhóm trộm manh động nguy hiểm, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cũng đã thăm hỏi, động viên các "hiệp sĩ" bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

9h59:

Truy bắt đối tượng lẩn trốn ngay trong đêm

Gần 10h buổi họp báo mới chính thức bắt đầu. Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm và Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chủ trì buổi họp báo.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC45 CATP báo cáo nhanh về vụ án. Theo đó, sáng qua (14.5) công an đã bắt Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ Hóc Môn). Đến 22 giờ khuya cùng ngày Công an bắt tiếp đối tượng thứ 2 là Nguyễn Tấn Tài (ngụ Q.12) khi hắn đang trốn tại Gò Vấp. 

Trong quá trình vây bắt, Tài "Mụn" cố thủ bên trong một thời gian, sau đó leo lên mái nhà định bỏ trốn và bị các trinh sát vây bắt thành công khoảng 23h đêm qua.

Qua đấu tranh khai thác ngay trong đêm 14.5 và rạng sáng 15.5, đến sáng nay 15.5, cả hai nghi can Phú - Tài đã thừa nhận là hai nghi can liên quan đâm chết hai hiệp sĩ, 3 hiệp sĩ bị thương.

img

img

Tại sân trụ sở, cơ quan điều tra cùng VKS khám nghiệm xe Exciter nhóm trộm sử dụng khi gây án. Từng dấu vết trên chiếc xe được các cán bộ soi rất kỹ.

img

Bên ngoài, lực lượng công an kiểm tra tang vật thu được

img

img

Nghi can Nguyễn Tấn Tài tại cơ quan công an. (Ảnh công an cung cấp)

Đến nay Công an TP.HCM đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ án này. Trong đó một đối tượng là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "mụn", ngụ Q.12, bị bắt tại quận Gò Vấp vào tối qua) và một đồng phạm khác tên là Phú đã bị tạm giữ trước đó.

img

Hàng chục phóng viên báo đài đã có mặt trước trụ sở Công an TP.HCM chờ họp báo. 

img

Phóng viên tụ tập rất đông trước cổng trụ sở Công an TP.HCM trước thông tin có cuộc họp báo nóng về vụ hai hiệp sĩ bị sát hại. (Ảnh: C.Thạch)

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã có mặt tại phòng PC 45 lúc 9h02 chuẩn bị bắt đầu buổi họp báo...

Trước đó, chiều hôm qua, 14.5, trao đổi với PV Dân Việt khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, dù sức khỏe yếu nhưng "hiệp sĩ" bị đâm trọng thương Nguyễn Đức Huy vẫn cố gắng chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử tối 13.5.

Huy cho rằng, mình là người may mắn vì không phải là người bị thương nghiêm trọng nhất (Huy bị đâm vào sườn, đứt cơ hoành). Đồng đội của anh có 2 người đã vĩnh viễn ra đi, còn đội trưởng Trần Văn Hoàng đang được chăm sóc đặc biệt và anh Đinh Phú Quý bị đứt động mạch chủ.

Huy nhớ lại, đêm 13.5, khi nghe các đồng đội gọi ra hỗ trợ bắt cướp, Huy cũng chạy ra một cách nhanh nhất bất chấp nguy hiểm. Anh rùng mình nhớ lại, hung thủ chỉ có một người ra tay nhưng rất chuyên nghiệp, đâm nhát nào chí mạng nhát đó. Thậm chí đâm xong, thấy "hiệp sĩ" bị gục xuống mới quay đi. Bản thân các "hiệp sĩ" đều có học võ nhưng không kịp phản ứng trước đường dao đoạt mạng của hung thủ.

Cũng trong ngày 14.5, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã gửi thư thăm hỏi, chia buồn tới gia đình và cá nhân những “hiệp sĩ đường phố” đã hi sinh và bị thương. Bộ trưởng Công an khẳng định các hiệp sĩ đã dũng cảm, không quản hi sinh, thể hiện rõ tinh thần xả thân vì nghĩa lớn.

Người đứng đầu ngành công an yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức truy bắt bằng được kẻ gây án. Lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, sớm đưa kẻ phạm tội ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Như đã thông tin, khoảng 20h30 ngày 13.5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm các anh: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) lưu thông trên 4 xe máy trên khu vực quận 3, TP.HCM.
Khi nhóm "hiệp sĩ" đi đến khu vực Bắc Hải, quận 10 thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện trộm cắp tài sản nên tiến hành bám đuổi theo từ khu Bắc Hải, quận 10 về đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.
Khi 2 đối tượng chạy đến trước số nhà 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 thì phát hiện một xe máy hiệu SH đang dựng trước địa chỉ trên. Lúc này, đối tượng ngồi sau xuống xe và đi lại xe SH dùng dụng cụ bẻ khóa để trộm cắp tài sản.
Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" đường phố tổ chức vây bắt đối tượng. Khi tiếp cận đối tượng đang bẻ khóa xe thì đối tượng này rút dao tự chế giấu trong người ra đâm trúng nhiều thành viên trong nhóm "hiệp sĩ" và lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Dân Chủ, quận 3 tẩu thoát.
Người dân đưa 2 "hiệp sĩ" vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên cả 2 đều tử vong. Còn các anh Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Riêng anh Tài và anh Tuyên không bị thương.
Nhận tin báo, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh để nhận dạng nhóm đối tượng.
Bước đầu, qua trích xuất camera, công an xác định nhóm đối tượng đã dùng dao tự chế đâm 5 thành viên trong đội "hiệp sĩ" Tân Bình thương vong. Các đối tượng trong nhóm trộm gây ra vụ việc được xác định ở quận 12. Các đối tượng đều có tiền án tiền sự và là dân giang hồ có số má. Hiện nhiều trinh sát công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem