Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bò không di chuyển được vì nước lớn
Hiện đang nuôi 5 con bò, bà Nguyễn Thị Ngọc (Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết, do mưa lớn kéo dài từ ngày 4.12 đến nay làm cho nước lũ dâng cao, trong chuồng nước ngập lênh láng không thể nhốt được bò nên phải di chuyển cả đàn đến vùng cao. Theo bà Ngọc, đàn bò nhốt trên khu vực này vừa lạnh lại vừa thiếu thức ăn nên hết sức rầu rĩ. Bà bộc bạch, bao nhiêu tài sản đều dồn hết vào đàn bò, nếu không di chuyển để nước lớn xuống đột ngột thì đàn bò sẽ bị cuốn trôi hết.
Những tấm bạt được tận dụng để tránh rét cho bò
Nằm sát đàn bò của bà Ngọc là đàn bò 6 con của bà Lê Thị Hòa cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Để chống chọi với cái lạnh, bà Hòa phải dùng tấm bạt che bò cho khỏi lạnh. Từ sáng đến đầu giờ chiều ngày 7.12, mặc dù đã liên hệ nhiều nơi để mua thức ăn nhưng không có nên bà phải bỏ rơm rạ cho bò ăn tạm. "Thời gian tới nếu mưa kéo dài cũng không biết xoay sở nguồn thức ăn cho đàn bò thế nào", bà Hòa lo lắng.