Cánh đồng không cần cò

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 19:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Có bầu không khí âu lo phảng phất trong phiên họp CLB Gốc đa. Một ông ít ra tỉnh, chỉ đi trên đường làng xã là chính, hỏi:
Bình luận 0

- Đã phạt xe không chính chủ chưa các bác?

- Chưa biết, một bộ nói chưa phạt, một bộ nói phạt, 5 ăn 5 thua.

- Ăn thua gì ở đây, sớm hay muộn các đạo luật, nghị định, quy định... dân sẽ phải theo hết. Mà các ông là nông dân, bàn chuyện triều đình ít thôi, lo chuyện xây dựng nông thôn mới đi.

- Đang lo đây, chờ đến cuối năm sẽ có 14 mô hình để làm đại trà. Xã ta không “cầm đèn chạy trước ô tô” làm gì.

- Bây giờ ở TP. HCM có 6 xã làm thí điểm, thu nhập 31,5 triệu đồng/năm, gần gấp đôi. Thế là đời tươi như hoa loa kèn rồi còn gì!

- Bằng tiền mua một con gà Đông Cảo tết vừa qua đấy.

- Nói làm gì chuyện đại gia tiêu tiền. Phận ta cày sâu cuốc bẫm cứ thế mà làm, mà ăn. Các cụ ta đã có câu “tương cà gia bản”, đừng “đánh đu với tinh”, ăn cơm rắc vàng.

- Làm thì vẫn làm, nhưng đừng để như nông dân Nam Bộ, nhiều ruộng nhiều lúa nhưng lúc thu hoạch chỉ mong không lỗ vốn là mừng. Tiếng là ta xuất khẩu hàng đầu thế giới nhưng phải qua nhiều cầu lắm.

- Phải có công ty họ thu mua về chế biến rồi qua đường xuất khẩu bán ra thế giới. Cả một dây chuyền thương mại. Các ông có kéo xe ba gác lúa đi bán rong toàn cầu được không?

- Chuyện ấy không nói, rõ rồi. Nhưng cứ nói liên kết liên cung, mấy nhà chưa thấy đâu, chỉ thấy có đàn cò đang mổ nông dân.

- Cò gì mà cả đàn thế?

- Thứ nhất, đến mùa có CÒ LÚA dẫn mối các công ty đến mua lúa tươi. Cò này kiếm từ 500- 1.000.000 đồng/ngày. Thứ hai là CÒ GẶT, dẫn mối cho các máy gặt đập liên hiệp cũng kiếm bội tiền. 90% nông dân bán lúa tại đồng vì không có nhân công chuyển về nhà, không có sân phơi, công nghệ bảo quản, tất tật qua cò.

- Chà chà! Bọn cò ăn bẫm thật.

- Mà toàn là bọn “ba không”: Không nghề, không cần học hành, không cần tiền, cứ rỉa vào hạt thóc của nông dân mà phè phỡn.

- Tôi nghĩ xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí trên đề ra đều là tốt đẹp. Nhưng tiêu chí hàng đầu là không có con cò trên cánh đồng.

- Nói hay nhỉ, “con cò bay lả bay la” cơ mà…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem