Cặp đôi Bắc Giang: 26 năm gối tay chồng ngủ, mặc đồ đôi mọi lúc mọi nơi

Thứ tư, ngày 02/08/2017 09:49 AM (GMT+7)
Mới đây, trên một diễn đàn trẻ, bạn nữ Hà Anh (sinh năm 1993) đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của bố mẹ, cũng là điều khiến cô bạn cảm thấy tự hào nhất về gia đình mình.
Bình luận 0

Hà Anh cho biết, bố và mẹ tuy đã lớn tuổi nhưng không ngại thể hiện tình yêu nồng cháy dành cho nhau. Những ngày lễ và kỷ niệm trong năm đều check-in hôn nhau, đặc biệt mỗi lần ra đường đều mặc áo đôi.

img  

Bố mẹ của Hà Anh luôn dành những cử chỉ ngọt ngào nhất cho nhau.

Hà Anh cho biết bố của cô bạn tên là Nguyễn Văn Phượng (52 tuổi) và mẹ tên là Thân Thị Dần (45 tuổi), hiện tại, gia đình đang sống tại Bắc Giang. Theo chia sẻ của Hà Anh thì ngay từ bé, cô bạn đã chứng kiến cảnh bố mẹ thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau.

'Nhà mình ở tỉnh lẻ, những kiểu thể hiện tình cảm sẽ bị mọi người cho là lố. Nhưng những năm đó bố vẫn dùng cách này hay cách khác để yêu mẹ. Ví dụ vào các dịp 8/3, 20/10, Noel bố hay cho mình tiền bảo: Hai bố con mua quà tặng mẹ đi. Sau này khi mình học cấp 2, rộ lên phong trào Valentine, thì bố cũng đi mua quà Valentine cho mẹ nữa.

Nhà mình làm kinh doanh tại nhà nên tiền để hết ở nhà và mẹ quản lý. Mình vẫn nhớ hồi cấp 2, bố bảo mẹ: Anh đi mua cái này đây. Mẹ hỏi lại: Tiền đâu mua cái gì em mua cho. Bố mới giật mình bảo: Quên, anh đi lấy hàng. Lúc sau về bố mang cho mẹ một bó hồng tỉ muội màu cam còn bọc nguyên trong giấy báo.

Bố bảo mẹ là: 'Chúc mừng em nhân ngày lễ tình yêu. Bó hoa này 8k, anh dư sức mua được'. Chuyện đó mình nhớ mãi đến giờ. Những năm sau này nhờ mạng xã hội, phim ảnh, thì bố mẹ thể hiện tình cảm chuyên nghiệp hơn'. - Hà Anh kể.

img

img

Cô chú vẫn thường diện áo đôi mỗi lần ra đường.

Theo lời kể của Hà Anh thì chú Phượng thường dậy từ lúc 4-5h sáng để lau dọn nhà cửa và gọi vợ cùng dậy tập thể dục. Làm nghề nấu cỗ nên chú thường tranh phần nấu nướng để có được những bữa ăn ngon nhất cho vợ con của mình.

Ở nhà, chú Phượng vẫn thường tranh làm những công việc nhỏ nhặt nhất, cưới nhau 26 năm, cô Dần chưa bao giờ phải ngủ bằng gối mà luôn nằm lên tay của chồng. 'Mẹ mình hay bị tê một bên người. Đêm mẹ khẽ trở mình thôi là bố cũng giật mình theo xong theo phản xạ tự nhiên mắt bố vẫn nhắm nhưng 1 tay thì xoa lưng mẹ xong bóp bóp tay cho mẹ ngủ' - Hà Anh chia sẻ.

Dù khá lớn tuổi nhưng chú Phượng và cô Dần không ngại thể hiện thổ lộ tình cảm bằng những cái hôn ngọt ngào vào tất cả các dịp lễ hay ngày kỉ niệm tình yêu trong năm. Thậm chí, cô chú vẫn thường mặc áo đôi ra đường, kể cả khi làm việc.

'Bố mẹ mình có sở thích mặc đồ đôi từ xưa. Nhưng hồi đó không rầm rộ bán áo cặp như giờ. Nên chỉ biết mặc kiểu: ví dụ mẹ mặc sơ mi trắng bố cũng sơ mi trắng, bố đi may vest màu đất mẹ cũng may chân váy màu đất. Đôi khi là thắt lưng giống nhau, hoặc đồ phải có một chi tiết gì đó màu giống nhau…' - Hà Anh kể.

img

img

Tình yêu của bố mẹ trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho các con của mình.

Cô gái trẻ vẫn còn nhớ lúc bé, gia đình không được dư dả nên bố mẹ thường phải làm rất nhiều nghề để mưu sinh. Bị bạn bè trêu chọc là con nhà nghèo, Hà Anh tủi thân về kể với mẹ. Lúc ấy, cô Dần chỉ cười và nói rằng: 'Gia đình ta giàu có hơn rất nhiều người, con ạ'. Đến thời điểm hiện tại, khi đã có gia đình và sắp sinh đứa con đầu lòng, Hà Anh mới cảm nhận được hết ý nghĩa câu nói của mẹ năm xưa.

Những ngày này mùa hè nóng nên không có khách đặt cỗ đám cưới, khách đi xăm mày xăm môi cũng ít. Cô Dần, chú Phượng quyết định ra vỉa hè bán nước mía. Nhưng đứng bán nước mía cũng mặc áo đôi. Tối về được vài trăm nghìn thôi nhưng dứt khoát cuối tuần cô chú sẽ chở nhau đi uống cà phê.

'Một lần khác, vì giữ bí mật không cho mẹ biết là bố muốn tặng quà nên bố bảo mẹ là đi chơi cờ với mấy ông hàng xóm. Bố đạp xe đạp đi cho mẹ nghĩ là bố đi chơi gần. Hôm đó bố đạp xe 17km cả đi cả về để mua cho mẹ một bộ quần áo nhân ngày sinh nhật mẹ. Mà chỉ nhớ đúng một dữ kiện mẹ nói từ lâu lắm rồi: 'Thích có một cái áo ren đính đá'. Bố đi xuống hàng tả nguyên văn như vậy. Mãi tối muộn bố mới về xong tặng mẹ.

img 

Đứng bán nước mía thôi nhưng vẫn mặc áo đôi.

Câu chuyện của bố mẹ cũng truyền cảm hứng cho chồng mình rất nhiều. Vợ chồng mình yêu nhau 6 năm mới cưới, trong thời gian yêu, chồng ở nhà mình 1 năm rưỡi chứng kiến bố mẹ như vậy. Nên giờ chồng cũng đối xử với mình giống như bố vậy.' - Hà Anh chia sẻ thêm.

Tất nhiên, cuộc sống vợ chồng vẫn có những lần giận hờn hoặc bất đồng quan điểm. Nhưng mỗi lần như thế, cô chú lại lôi nhau ra một góc để chia sẻ và tuyệt nhiên không cãi nhau trước mặt con cái hoặc giận hờn nhau quá lâu.

Đến thời điểm hiện tại, kinh tế gia đình chỉ đủ ăn nhưng đời sống tinh thần của tất cả thành viên luôn ở mức lạc quan và yêu đời nhất. Và đó cũng là điều khiến Hà Anh tự hào về gia đình của mình.

Vậy đấy, nhiều người vẫn nghĩ của cải vật chất mới tạo nên hạnh phúc nhưng kỳ thực, khi tinh thần con người lạc quan, yêu đời thì chính chúng ta mới là người sản sinh ra vật chất. Và tình yêu thương sẽ là động lực để con người tin tưởng hơn vào cuộc sống và cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió trong cuộc đời này.

img

Gia đình hạnh phúc luôn là niềm tự hào của con cái.

Thúy Anh (baodatviet.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem