Câu nói phũ phàng của con gái khiến tôi chết điếng người

Hạnh Nguyên (TH) Thứ tư, ngày 15/06/2016 06:38 AM (GMT+7)
Sau nhiều lần gặng hỏi lý do vì sao con không cho cháu về quê thì nó nói thật rằng vì ở quê nghèo, nhà cửa bẩn thỉu sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên nó không cho về.
Bình luận 0

Con gái tôi sau khi học đại học, ra trường đi làm rồi lấy chồng và ở lại Hà Nội. Nhà chồng con bé quê ở Phú Thọ còn nhà tôi ở Thanh Hóa.

img

Ảnh minh họa

Khi con gái tôi sinh cháu, là con đầu cháu sớm nên hai vợ chồng tôi rất mong hai mẹ con nó về nhà ít hôm để tôi tiện chăm sóc. Thế nhưng, với đủ các lý do, nào là đường sá xa xôi, nào là con còn quá nhỏ, cho đến giờ, khi thằng bé đã hơn một tuổi, con gái tôi vẫn chưa một lần cho cháu về quê thăm ông bà, họ hàng.

Sau nhiều lần gặng hỏi lý do vì sao con không cho cháu về quê thì nó nói thật rằng vì ở quê nghèo, nhà cửa bẩn thỉu sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên nó không cho về.

Tôi thực sự rất sốc. Nghèo hay bẩn thì cũng là nơi nó sinh ra và lớn lên. Giờ đây, khi “đủ lông đủ cánh” rồi thì con gái quay lại chê bai nơi “chôn rau cắt rốn”.

Tôi phải làm gì để con gái hiểu và cho con về chơi với ông bà đây?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem