Champions League sạch bóng người Anh?

Thứ năm, ngày 23/02/2012 13:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau thất bại 1-3 của Chelsea trước Napoli rạng sáng qua, bóng đá Anh đang đối diện với nguy cơ sớm sạch bóng tại đấu trường Champions League mùa này.
Bình luận 0

“Chết” vì chủ quan

Ở vòng bảng, Manchester United (M.U) và Manchester City (M.C) đã tạo nên những bất ngờ vì bị loại sớm. Điểm chung giữa hai đội bóng này là chẳng thiếu đẳng cấp nhưng quá thừa sự chủ quan, coi thường đối thủ.

Ở một bảng đấu tưởng như rất nhẹ nhàng, nhưng M.U lại tự làm khó mình bằng những màn trình diễn rất thiếu thuyết phục, mà đỉnh điểm là trận thua Basel 1-2 ở vòng đấu cuối cùng. Thất bại này khiến M.U lần đầu tiên sau 17 năm phải xuống đá ở Europa League. Trong khi đó, M.C sau khi thua Napoli cũng đã đánh mất quyền tự quyết và không còn cơ hội sửa sai.

img
Tinh thần và thể lực suy kiệt khiến Chelsea thất bại nặng nề trước Napoli.

Đến vòng 1/8, lại là Napoli và một đội bóng Ý khác là AC Milan xát muối vào nỗi đau của người Anh. Cả hai CLB ở đất nước hình chiếc ủng thắng đậm một phần do đối phương bộc lộ sự chủ quan. Arsenal năm nay rất yếu, nhưng họ cứ tự gồng mình để giữ lấy vỏ bọc “đại gia” và khi AC Milan thiếu nhiều trụ cột, sự tự tin thái quá của Pháo thủ đã khiến họ phải trả giá đắt (thua 0-4 tại San Siro) và gần như chắc chắn sẽ trắng tay mùa thứ 7 liên tiếp.

Chelsea thì đang chịu nhiều sức ép và lẽ ra phải duy trì được sự tập trung, nhưng sau khi dẫn trước Napoli, họ cố chứng tỏ mình là đội cửa trên và lập tức bị đánh bại.

Bao giờ thì có nghỉ đông?

Không thể phủ nhận, việc không có kỳ nghỉ đông như các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác khiến những đội bóng của Anh phần nào thua thiệt về thể lực lẫn phong độ trong chặng nước rút.

Mấy mùa trước, phong độ quá cao với đội hình gồm nhiều cá nhân kiệt xuất của M.U cùng sự góp mặt đều đặn ở giai đoạn quan trọng của Chelsea, Arsenal khiến người Anh nhận được sự vị nể của cả lục địa già. Nhưng đến mùa này, điểm yếu về thể lực và ý tưởng chơi bóng của họ đã lộ ra khá rõ.

Nếu Arsenal và Chelsea không thể lật ngược tình thế trong trận lượt về, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995-1996, không có một đại diện nào của bóng đá Anh góp mặt tại vòng tứ kết Champions League.

Trong khi những người đồng nghiệp tại Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp… được nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe thì những cầu thủ đá ở Anh vẫn phải ra sân với mật độ thi đấu thậm chí còn dày hơn bình thường. Cựu HLV đội tuyển Anh Capello thì nói thẳng: “Nếu cứ đá bóng quần quật như thế, đội tuyển Anh rất khó cơ cơ hội đăng quang ở EURO hay World Cup”.

Liên đoàn Bóng đá Anh hẳn cũng biết điều này. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện họ lên tiếng chịu trách nhiệm hay nghiên cứu việc thay đổi lịch thi đấu. Đơn giản bởi với cái mác “truyền thống” và khoản lợi nhuận kếch sù mỗi dịp “năm hết, Tết đến”, họ chẳng tội gì phải điều chỉnh mật độ trận đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem