"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82: Sở thích "du mục" và bật mí tình duyên

Chủ nhật, ngày 06/06/2021 17:40 PM (GMT+7)
Cao 1m82 và sinh năm 1992, Đinh Thị Trà Giang được coi như một trong những VĐV dày dạn kinh nghiệm bậc nhất của làng bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này. Hãy cùng nghe "chân dài bóng chuyền" chia sẻ những điều thú vị về bản thân...
Bình luận 0

Đinh Thị Trà Giang quê ở Lạng Sơn (nguyên quán Xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), là con duy nhất trong gia đình có bố làm giáo viên, mẹ làm nông nghiệp và Trà Giang đã được thừa hưởng chiều cao của bố.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82: Sở thích "du mục" và bật mí tình duyên - Ảnh 1.

Cô từng kinh qua khá nhiều đội bóng như VietsovPetro, Tiến Nông Thanh Hóa, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh và giờ trở lại Tiến Nông Thanh Hóa. Tại đội bóng nào Trà Giang cũng để lại những dấu ấn của mình ghi dấu lên thành công cùng đội bóng.

Trà Giang từng được nhận giải chắn bóng xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ ở Cúp truyền hình Đắk Lắk. Năm 2011 Giang lại vinh dự nhận danh hiệu giải trẻ triển vọng Cúp Lienvietpostbank.

Dù đã được gọi là có tuổi trong làng bóng chuyền song Trà Giang vẫn được coi là phụ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. Khả năng bám chắn tốt cùng những pha tấn công di chuyển thông minh được coi là sở trường của VĐV sinh năm 1992. Mới đây, tay đập cao 1m82 này đã có những chia sẻ thú vị với TT Sports về sự nghiệp và cuộc sống.

Chào Trà Giang, khác với nhiều VĐV chỉ gắn bó với một CLB, bạn từng trải qua nhiều nơi và giờ là Thanh Hóa. Đó có phải điều đặc biệt trong sự nghiệp VĐV của bạn so với người khác?

Trà Giang: Có lẽ là vậy, nhiều người hỏi mình sao không tìm một nơi để ổn định sự nghiệp nhưng mình chỉ cười thôi, vì thực tế mình là người rất thích trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ. Mình nghĩ mình là người phù hợp hơn với cuộc sống tự do và đối diện với những thách thức mới.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82: Sở thích "du mục" và bật mí tình duyên - Ảnh 2.

Đinh Thị Trà Giang là một trong những phụ công hàng đầu hiện nay của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trải qua nhiều CLB, có phải Trà Giang luôn thích những thách thức mới cho mình?

Trà Giang: Mình thấy câu hỏi này rất hay, nó nói đúng tính cách của mình vì mình luôn muốn được thử thách và khám phá giới hạn của bạn thân với những điều mới mẻ.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82: Sở thích "du mục" và bật mí tình duyên - Ảnh 3.

Đinh Thị Trà Giang thích du lịch mỗi khi rảnh rỗi

Đến một môi trường mới, thuận lợi và khó khăn với bạn là gì?

Trà Giang: Như ở Than Quảng Ninh mùa trước và giờ là Tiến Nông Thanh Hóa, mình gặp nhiều thuận lợi. Chị em trong đội đã biết nhau từ trước, mọi người đều rất hoà đồng và giúp đỡ lẫn nhau. Chỗ ăn ở tập luyện cũng rất tốt, hiện đại và mình nghĩ là một trong những môi trường tốt nhất cho VĐV hiện nay. Ban huấn luyện, lãnh đạo trung tâm và nhà tài trợ cũng dành rất nhiều ưu ái cho đội bóng.

Còn khó khăn trước mắt với mình chính là tình hình dịch bệnh khiến cho việc tập luyện của mọi người bị ảnh hưởng. Những ngày này, mình và đồng đội duy trì tập thể lực cùng nhau chứ chưa tập chiến thuật hay phối hợp được nhiều. Đó là điều mình lo nhất vì bóng chuyền là môn tập thể, cần sự ăn ý hiểu nhau và gắn kết tập thể.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82: Sở thích "du mục" và bật mí tình duyên - Ảnh 4.

Trà Giang trong chuyến tập huấn ở Mỹ vào năm ngoái cùng CLB Kinh Bắc

Nhiều người tò mò không biết cuộc sống thường ngày của một VĐV như Trà Giang sẽ như thế nào nhỉ?

Trà Giang: Nếu trong thời gian tập luyện mình thường thức dạy lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. 8 giờ mình bắt đầu buổi tập, kết thúc lúc 11 giờ. Sau thời gian ăn uống và nghỉ trưa, chiều mình bắt đầu buổi tập lúc 2:30 và kết thúc vào cuối giờ chiều. Buổi tối mình và đồng đội thường ngồi chém gió nói chuyện, chơi một số trò chơi. Một số người thì dành thời gian học một cái gì đó, trò chuyện với gia đình hay làm một số đồ thủ công.

Một tuần bọn mình được nghỉ điều chỉnh chiều thứ 5, chiều thứ 7 và chủ nhật để hồi phục sức khoẻ.

Còn trong thời gian chuẩn bị hay tham gia các đội bóng thì bọn mình sẽ tập luyện nhiều hơn theo đúng giáo án của BHL. Giờ giấc cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Những lúc không phải tập luyện hay thi đấu, bạn sẽ làm gì?

Trà Giang: Những lúc được nghỉ mình thường tranh thủ về thăm gia đình, tranh thủ đi du lịch vài ngày. Còn trong tập luyện, những lúc rảnh rỗi mình thường đi cafe, xem phim hay trò chuyện với gia đình, hẹn hò với bạn bè hay dành thời gian lên mạng xã hội giao lưu cùng mọi người.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82: Sở thích "du mục" và bật mí tình duyên - Ảnh 5.

Trà Giang luôn dành tình cảm đặc biệt cho gia đình của mình.

Với nhiều VĐV, sống xa gia đình là điều khó khăn nhất, với bạn thì sao?

Trà Giang: Mình thì không thấy khó khăn lắm vì hoàn cảnh gia đình nên mình tự lập từ nhỏ. Mình đi đâu cũng được miễn có thời gian về bên gia đình là được rồi. May mắn cho mình là gia đình hiện tại mọi người đều khoẻ mạnh, bình an nên mình không phải lo lắng về điều này.

Con gái theo đuổi sự nghiệp VĐV thường chịu nhiều thiệt thòi, bạn có thể chia sẻ thêm những khó khăn của mình với khán giả?

Trà Giang: Đã là VĐV nhất là nữ thì càng thiệt thòi hơn rất nhiều. Xa gia đình, xa bố mẹ từ nhỏ để sống trong môi trường tập thể ở độ tuổi chỉ biết ăn biết ngủ khi ở nhà, đến lúc đi tập phải tự túc mọi thứ. Lúc ốm đau, vui buồn cũng chỉ có chị em trong đội với nhau chứ không được bố mẹ chăm sóc hay che chở. Rồi nếu vẫn theo sự nghiệp VĐV mà lập gia đình thì thực sự vất vả, vừa phải làm tròn trách nhiệm của người con dâu, người vợ, người mẹ lại vừa tập luyện thi đấu. Chính vì thế, khi vẫn còn độc thân mình dành thời gian cho bản thân và gia đình, mình không yêu chiều bản thân mình thì không ai trân trọng mình cả.

Tham gia nhiều giải đấu quốc tế và trong nước, giải đấu nào để lại cho bạn ấn tượng nhiều nhất?

Trà Giang: Giải đấu nào cũng có những ấn tượng vui buồn riêng nhưng với mình thì VTV Cup là giải đấu mình ấn tượng nhất. Đây là giải đấu đưa mình cũng như nhiều VĐV bóng chuyền đến với khán giả nhiều hơn, được thi đấu với các khách mời tới từ nhiều quốc gia giúp mình tiến bộ rất nhiều.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82: Sở thích "du mục" và bật mí tình duyên - Ảnh 6.

Đỗ Thị Minh là bạn tri kỷ của Trà Giang

Người bạn thân thiết trong bóng chuyền của bạn là ai?

Trà Giang: Đó là chị Đỗ Minh của CLB Thông tin. Chị Minh là tri kỷ của mình, mình luôn được chị khuyên bảo và tâm sự, hai chị em dù ít nói chuyện nhưng luôn quan tâm và giúp đỡ với nhau.

Bạn có thần tượng ai hay đội tuyển, CLB nào không?

Trà Giang: Mình thích phong cách và lối chơi của Hoàng Long Long An (CLB đã giải thể năm 2011 – PV). Còn về thần tượng thì mình không thần tượng ai cả, chỉ ngưỡng mộ và kính nể một số người mình yêu mến về chuyên môn và lối sống.

Được nhiều người ví là hoa khôi của làng bóng chuyền nữ, liệu Trà Giang đã có tình yêu của mình?

Trà Giang: Hoa khôi thì mình không dám nhận vì còn nhiều người xinh đẹp, tài năng lắm. Tình yêu của mình hiện tại thì mình xin được giữ kín vì chưa đến thời điểm thích hợp. Mọi người thấy mình luôn vui vẻ xinh tươi là hiểu chuyện tình cảm của mình thế nào rồi đúng không.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82: Sở thích "du mục" và bật mí tình duyên - Ảnh 7.

Trà Giang đang hạnh phúc với tình yêu của mình nhưng xin được giữ kín

Mẫu người yêu lý tưởng và quan điểm tình yêu của bạn thế nào?

Trà Giang: Mình không có khuôn mẫu nào cho việc lựa chọn người yêu. Mình quan điểm là yêu con người họ chứ không theo khuôn mẫu nhất định nào. Khi có tình cảm với ai đó, yêu ai đó thì phải chấp nhận cả cái tốt lẫn cái xấu của người ta. Mình có câu rất thích thường nói với những đứa em mình là tình yêu không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Nên những ai có chuyện buồn về tình cảm đừng vội bi quan hay đẩy mình vào hố sâu của sự sầu bi nhé.

Tuổi nghề VĐV thường không cao, bạn có dự định gì sau khi chia tay bóng chuyền hay chưa? Chẳng hạn như chuyển hướng kinh doanh hay chuyển sang công tác huấn luyện?

Trà Giang: Sau khi chia tay bóng chuyền mình thấy thời điểm đó cái gì tốt nhất với mình thì mình sẽ làm, cũng có thể là kinh doanh nếu mình bén duyên với công việc đó. Huấn luyện thì chắc không hợp với mình vì mình là người thích đi nhiều nơi, khám phá và thử thách bản thân trong những cái mới mẻ.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82: Sở thích "du mục" và bật mí tình duyên - Ảnh 8.

Mục tiêu gần và xa trong tương lai của bạn là gì?

Trà Giang: Mục tiêu gần trong năm nay là cố gắng giúp đội cải thiện hơn về thành tích còn mục tiêu xa hơn một chút là xây nhà cho Bố. Còn xa hơn nữa thì có người cùng suy nghĩ, cùng phấn đấu cùng lo chung rồi nên mình sẽ không phải đi một mình nữa.

Cảm ơn Trà Giang về cuộc trò chuyện!

(Bài do Dân Việt trích nguồn và tổng hợp lại)


Minh Hải (Theo TT Sports)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem