• Đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Chu Hương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) khi mới chỉ 26 tuổi, anh Bùi Văn Thiều luôn hăng hái, nhiệt huyết tìm cách giúp nông dân trong xã nâng cao thu nhập qua các mô hình sản xuất hiệu quả.
  • Anh Châm Ngọc Hoàng Lan, thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) được biết đến là chi hội trưởng 2 giỏi. Anh vừa giỏi vận động bà con tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, vừa giỏi hướng dẫn bà con phát triển sản xuất.
  • Đến với bản Lả Sẳng thuộc phường Chiềng An, thành phố Sơn La, hỏi chị Lù Thị Hải, nhiều người cho biết: “Đó là người phụ nữ hai giỏi của bản chúng tôi”. Lời khẳng định đầy vẻ tự hào ấy càng làm tôi nhanh muốn gặp gỡ người phụ nữ này.
  • Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn (Bình Định) nay đã chuyển mình vươn lên, người dân đã có cuộc sống sung túc, yên bình. Kết quả đó có sự góp sức của ông Phan Văn Định (54 tuổi)- chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Hòa Hiệp.
  • “Ở cương vị là Chủ tịch hội mà mình không mạnh dạn làm mô hình phát triển kinh tế trước thì bà con sao nghe và làm theo...” - đó là chia sẻ của ông Trần Phi Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  • Nghe người ta gọi 2 chữ “thủ lĩnh” đối với một chi hội trưởng, ông còn chưa dám nhận. Nhưng việc ông đã làm để góp phần “giải cứu” thôn nghèo, đã đem lại nhiều kết quả tốt. Rất nhiều hội viên tri ân, tự hào về ông.