'Chảo lửa' Bakhmut, Ukraine: Cựu binh Mỹ tử trận khi giao chiến ác liệt với quân đội Nga

Minh Nhật (theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 09/08/2023 16:27 PM (GMT+7)
Cựu binh Mỹ Jeffrey Judd Jones, 48 tuổi thiệt mạng ở Ukraine sau khi bị một quả đạn cối bắn trúng trong trận chiến ác liệt với lực lượng Nga tại "chảo lửa" Bakhmut.
Bình luận 0
'Chảo lửa' Bakhmut, Ukraine: Cựu binh Mỹ tử trận khi giao chiến ác liệt với quân đội Nga - Ảnh 1.

Cựu binh Mỹ Jeffrey Judd Jones, 48 tuổi vừa thiệt mạng ở Ukraine. Ảnh IT

Theo Daily Mail, Jeffrey tử trận vào ngày 31/7 tại Bakhmut, điểm nóng chiến sự ở phía đông của Ukraine, phần lớn do người Nga kiểm soát. Cha của anh, ông Howard Jones đã xác nhận tin buồn trong một bài đăng trên Facebook.

Người cha sống ở Bowdoinham, Maine, đã nhận được tin nhắn từ con trai ông vào đầu ngày 31/7, trong đó, Jeffrey nói rằng đơn vị của anh không được nghỉ ngơi vì phải tham chiến thay cho đơn vị khác do những người lính này quá "sợ hãi" để chiến đấu.

Vào ngày 4/8, Howard sau đó nhận được một cuộc gọi từ Đại sứ quán Mỹ ở Kiev thông báo tin Jeffrey đã chết. Trong vòng 24 giờ, Howard đã được gửi thông tin qua email.

"Thay mặt cho chính phủ và Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, xin vui lòng nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi về cái chết của anh Jeffrey Judd Jones. Jeffrey đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh sau khi bị trúng đạn súng cối vào ngày 31/7 ở Ukraine", nội dung bức email viết.

Nói về con trai, Howard cho biết, con trai ông đã chết để cứu mạng những người khác.

"Đáng lẽ chúng con được nghỉ ngơi vài ngày, nhưng một đại đội khác ngại lên đường nên tối nay chúng con sẽ quay lại thay cho họ. Sẽ mất 3-5 ngày nữa", ông Howard trích tin nhắn của con trai cho biết.

"Tôi ngờ rằng đội của Jeff không chỉ tình nguyện thực hiện một nhiệm vụ mà các đơn vị khác quá sợ hãi để thực hiện, mà Jeff còn dẫn đầu đội chấp nhận rủi ro nhiều nhất. Những người khác đã sống sót nhờ sự hy sinh của Jeff. Chúa phù hộ cho Jeff. Con có thể an nghỉ. Tất cả chúng ta sẽ nhớ con", ông Howard nhấn mạnh.

Jeff đã tới Ukraine để chiến đấu ủng hộ Kiev chống lại Nga vào năm ngoái. Vào tháng 3/2022, ông Howard đã phát động một buổi gây quỹ cho chuyến đi của con trai đến Ba Lan và Ukraine. Ở giai đoạn đó, Jeff đã cân nhắc việc gia nhập Quân đoàn nước ngoài của Kiev.

Jeff thường xuyên chia sẻ những bức ảnh cập nhật tình hình lên trang Facebook của mình trong những bộ quân phục khác nhau và những loại vũ khí khác nhau.

"Ukraine sẽ giành lại đất nước cũng như tự do của họ và tôi sẽ ở đó để giúp đỡ họ", cựu binh Mỹ viết trên Facebook.

Anh cũng thường xuyên kêu gọi hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.

"Jeff thường bảo vệ các chiến binh nước ngoài trong nhóm của mình, đặc biệt là những chiến binh trẻ hơn, thiếu kinh nghiệm", ông Howard nói. Thi thể của cựu binh Mỹ sẽ được trả lại cho gia đình trong tháng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem