Chelsea bị Wolves chia điểm, Thomas Tuchel đổ tại thiếu may mắn

Minh Tú Thứ năm, ngày 28/01/2021 06:52 AM (GMT+7)
Tân HLV Thomas Tuchel cho rằng nếu có một chút may mắn, Chelsea đã giành trọn 3 điểm trước Wolves.
Bình luận 0

Chỉ một ngày sau khi chính thức tiếp quản Chelsea thay thế Frank Lampard, Thomas Tuchel đã có trận đấu ra mắt đội bóng Tây London. Tuy nhiên, khi thời gian chuẩn bị quá ít ỏi, HLV người Đức đã không thể lập tức giúp The Blues thoát khỏi khủng hoảng.

Tuchel hài lòng với 1 điểm ở trận ra mắt.

Tuchel hài lòng với 1 điểm ở trận ra mắt Chelsea.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea thi đấu khá mờ nhạt và để Wolves cầm hòa với tỷ số 0-0. Đây vẫn được xem là kết quả không hề tệ nếu so sánh với thành tích kém cỏi khi để thua 5/7 trận gần nhất tại Premier League dưới thời Lampard.

Sau trận hòa này, HLV Thomas Tuchel tỏ ra rất vui vì tinh thần thi đấu và sự tập trung của các cầu thủ Chelsea. Ông cho rằng The Blues có lẽ đã giành trọn 3 điểm nếu có thêm một chút may mắn ở trận đấu này.

Phát biểu trên BBC, Tuchel nói: "Tôi hài lòng với cường độ, thái độ và chất lượng đội hình đang có. Chúng tôi được tổ chức tốt, có nhiều pha bóng nguy hiểm ở thời điểm 1/3 thời gian cuối trận.

Chúng tôi đã cải thiện từng phút trong hiệp 2. Tôi hài lòng về màn trình diễn khôn ngoan, tiếc là chúng tôi không thể ghi bàn. Nếu chúng tôi tiếp tục giữ tinh thần và sự tập trung như hôm nay, kết quả tốt sẽ đến với chúng tôi".

Ngoài ra, cựu HLV PSG còn dành lời khen cho ngôi sao trẻ Callum Hudson-Odoi, cầu thủ được ông trao cơ hội ra sân ngay từ đầu trước Wolves. Tân HLV Chelsea nói tiếp: "Cậu ấy rê bóng, đột phá, tốc độ và hỗ trợ phòng ngự. Callum đã để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng cùng sự tự tin".

Chelsea bị Wolves chia điểm, Thomas Tuchel đổ tại thiếu may mắn - Ảnh 2.

Kết quả

Chelsea bị Wolves chia điểm, Thomas Tuchel đổ tại thiếu may mắn - Ảnh 3.

BXH.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem