Cuối tháng 5 vừa qua, Falcao
đã quyết định chia tay Atletico Madrid sau 2
năm gắn bó để chuyển sang đầu quân cho Monaco với mức phí chuyển nhượng
lên tới 50 triệu bảng. Tại sân Louis II, tiền đạo người Colombia đã nhanh chóng
hòa nhập và chứng tỏ được giá trị của mình khi ghi được 7 bàn thắng sau 8 lần
ra sân tại Ligue 1.
Tuy nhiên, theo tiết lộ của
tờ
A Bola (Bồ Đào Nha), nữ ca sĩ Lorelei
Taron-bà xã của Falcao đã tỏ ra chán nản với cuộc sống tại Monaco sau hơn 4 tháng. Vì vậy, cô
đang ra sức thuyết phục ông chồng của mình chia tay tân binh Ligue 1 vào
cuối mùa giải 2013-2014 để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.
Về phần mình, Falcao cũng bắt
đầu cảm thấy “nhớ” những ngày tháng được “vùng vẫy” và thể hiện tài năng của
mình ở sân chơi Champions League. Trong bối cảnh đó, rất có thể chân sút 27
tuổi sẽ quyết định “đào tẩu” khỏi sân Louis II vào mùa hè năm 2014 nếu Monaco
không thể giành được tấm vé tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa giải tới.
Chắc chắn, sau khi hay tin,
cả Chelsea và Real
đều “mở cờ” trong lòng. Suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, cả 2 đội bóng này
đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Falcao. Nhưng tới phút chót, họ đã bị Monaco “hớt tay
trên”.
Ở thời điểm này, Real đang
muốn làm mọi cách có thể để đưa Falcao về sân Bernabeu thay thế Karim Benzema.
Thời gian gần đây, tương lai của Benzema ở đội bóng Hoàng gia đang bị đặt câu
hỏi lớn khi anh không được lòng HLV Carlo Ancelotti.
Bên kia chiến tuyến, Mourinho
đang xem Falcao là cái tên lý tưởng để tăng cường sức mạnh cho hàng công Chelsea trong bối cảnh mà
Fernando Torres và Demba Ba thi đấu khá mờ nhạt. Trong khi đó, Samuel Eto’o
chưa thể hòa nhập với lối chơi của The
Blues.
Để chiều lòng Mourinho, ông
chủ Roman Abramovich của Chelsea sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng để thuyết phục
Monaco nhượng lại chân sút có biệt danh Mãnh
hổ.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)